Xin chào các bạn , Mình phải mở một ID để pót bài sang webTT nhờ lời tư vấn tốt nhất .Mình post bài diễn đàn này vì có nhiều anh chi em hiện sống bên Mỹ có cái nhìn thực tế và cho mình vài lời khuyên.


Mình kết hôn với chồng đc 3 năm ,góm góp mấy năm trời cũng mua được căn nhà HCM sống , Ox hiện sống bên Mỹ. đang bảo lãnh khỏang tháng 2/ 20010 chắc có giấy phóng vấn. hiện Ox đang sống với Mẹ anh ấy , tụi em chưa có con.


Sau khi lấy nhau em phát hiện Ox em có giấu em vài chuyện ,mới đây ,Thường thì sau khi cơm tôi bên Mỹ thì 9 Pm tui em hay voice, chat , cả tháng nay em thấy khác vì ox hay biện lý do đi qua nhà bạn anh A , anh B , em cũng tin. Nguên cả đêm em dt cho ox không nghe máy cho tới 10 tối VN hôn nay em dt cho ông xã vẫn không bắt dt , em gọi liên tục , sau đó ox nghe dt , nhưng có nghe tiếng đàn bà lạ trong nhà ,nghe cô ta nói là sao không bắt dt , ox em nói là không bắt cứ để đó. lúc đó em khóc va suy sụp khủng khiếp , em hỏi ai vậy anh nói là Chi gái , sau đó em of phone goi cho chị gái ngay thì chi nói là kg qua nhà mà đang đi làm.


Sau đó gọi liên tục anh bắt dt nói bye anh đi làm. Một lát em dt vào chổ làm thì họ nói ox hôm nay kg có đi làm. và có nhiều chuyện khác em kg muốn tâm sự ra đây.


lúc này em dt anh ấy bắt phone em khóc rất nhiều hỏi ai thì anh nói là kg có ai ,anh con giám nói em không tin thì đi lấy ngưới khác đi, nghe xong em khóc ngất đi ,em kg tin la ai ma anh giám nói với em như thế. !!


qua sự việc trên nên em biết ox em đã phản bộ em ,( em tức anh ấy nói em khg tin đi lấy người khác ) , và Lưa dối em , một người chồng không chung thủy em nghĩ có sang Mỹ em sẽ đau khố hơn và mất mát em rất sợ vợ chồng phản bội nhau , em lo vì em không có bà con hay bạn bè bên Mỹ. gio em suy sụp tinh thần lằm và mất hết lòng tin nơi chồng nữa ,nếu có sống với nhau thì chuyện này sẽ ảm ảnh em suốt đời thì làm sao em có Hp với chộng đc đây !!! em sợ sang Mỹ sẽ khổ hơn , nên muốn .


em mới dt cho anh lúc 4 giờ sáng vn anh và tôi cãi nhau trong dt , anh nói là kg thich thì bỏ đi lấy người khác đi . chính tỏ anh đang phản bội tôi , sự việc đang trầm trọng kg cứu ván đc nữa .


Hủy luôn giấy tờ va Li di tại VN. Mong anh chị cho lời khuyên.


-- Hiện em nghĩ đến Sợ , Sợ chồng chính người chồng mình.


-Em nên làm gì lúc này , vì trước đây em vì chán và nghĩ đền chuyện Vở vẫn một lần , nhưng may không sao anh chị à.


-Em nên nói với ox thế nào vói ox, có nên nhẹ nhàng không? mà em kg chịu nổi thì làm sao ăn nói nhẹ nhàng đc !!


-Em có quyền hủy giấy tờ bảo lảnh không?


-Em có nên Hủy hay cứ đi Mỹ như chưa có gì xãy ra? nếu làm vậy thì em đau khổ lắm , làm sao em chịu đựng mãi được cho đến ngày được qua bên đó !!


-em là người sống một lòng với ox và sống nội tâm , nên bây giờ ox làm mất long tin em nhiều quá nên em khong chiu nổi , em viết gửi bài ma hai dong nước mắt không ngừng , làm gì với hoàn cảnh này đây?


- em có nên cho bạn bè của anh ấy biết rằng anh ấy đã sống và đối xứ tệ với em như thế không? trước đây em vẫn kg nói vì giữ thể diện cho anh ấy.


em sợ tâm sự cho bạn ox họ có hiểu em lúc này không hay trách em , vì bạn ox ai cung nói với em là anh tốt -sống đàng hoàng. gờ em có nên nói để nhờ họ nói chuyện với ox em không.


- em muốn hét lên cho hả giận nhưng anh không bắt dt , em sợ gd em biết sẽ buồn lo cho em.có ai hiểu het61 hoàn cảnh cuộc sống vợ chồng xin cho em vài lời khuyên , tương trợ cho em lúc này đi , em chới với quá , kg giam tâm sự với ai vì ngại chỉ giám đối mặt với diễn đàn và mong nhận được lời nhân ái từ các bạn / anh chị.


có sai sót xin bỏ qua , em khóc nhiều quá kg biết gõ sai nhiều không ,giờ cũng 4 giờ sáng giờ sáng vn rồi mình không thể nào ngủ được nên pót bài sang bên weTT xin lời tư vấn ...có gì sai sót xin mọi người thứ lỗi