Cuộc đời mình rất lận đận, để mà kể hết những sóng gió của cd mình thì có mà thức cả đêm kể ko hết.
Tóm lại là
Mình sinh ra ko có bố. Do mẹ và bố đẻ mình yêu nhau nhưng bị ông ngoại Mình phản đối. Đến lúc mẹ có bầu ông cũng ko cho cưới, bố mình thì sĩ diện cao nên cũng từ bỏ luôn. Mẹ đẻ mình thì bà ngoại xây 1 cái nhà nhỏ chuyển ra ở riêng để nuôi mẹ con mình ( do ông từ mặt và ko nhận cháu, đuổi cả bà mình)
Mình lớn lên trong sự ghẻ lạnh của họ hàng, sự dè bỉu của hàng xóm và những lời trách móc của bà và mẹ đối với bố đẻ mình. Vì vậy mà mình đã rất ghét ông ấy.
Mình đc 2 tuổi thì mẹ gửi mình lại cho bà để lên tp đi làm thuê, năm mình 4,5t gì đấy thì mẹ găp ba dượng mình và lấy. Cả 2 gia đình đều nghèo , ba mình dù là trai tân nhưng cũng ko làm đám cưới. Chỉ vài mâm cơm báo cáo. Ba mình thương yêu mình như con gái ruột, chiều chuộng cả 2 mẹ con. Nhưng ba mình lại là người quá hiền lành, thậm chí là nhu nhược. Mẹ mình thì khéo mồm khéo miệng lanh lợi, đảm đang, cái gì cũng đến tay mẹ.
Thế rồi đến năm mình 16t thì là lần đầu tiên gặp bố đẻ, nói chung cũng ko có cảm xúc gì. Chỉ là cũng ko ghét như hồi bé. Vì lúc ấy cũng nhận thức đc là đó là mâu thuân giữa phụ huynh với nhau, số phận mình sinh ra đã thế thì cũng chẳng thay đổi đc. Tưởng là sẽ vui vẻ thế nhưng vì 1 vài chuyện câu ra câu vào giữa họ hàng bên nhà bố đẻ, vợ của bố đẻ ghen, rồi tự ái của đứa trẻ mới lớn bao năm bị bỏ rơi, rồi bố thì nói lời vô trách nhiệm. Ông ấy nói như kiểu việc xảy ra với ông ấy cũng chẳng phải việc j to tát cả. Việc có 1 đứa con rơi với ông ấy cũng bt vậy. Thế nên mình cũng đã cắt liên lạc.
Mọi thứ lẽ ra vẫn ổn du ba mẹ mình ko có con chung với nhau ( do mẹ mình có chửa nhưng lần thì chửa ngoài tử cung, lần thì mẹ mình lén lút bỏ, chuyện mà mãi sau này mình mới bít, hoá ra Mẹ mình thật nhiều cái đáng trách hơn mình tưởng). Ba dượng vẫn yêu thương và chiều chuộng cô con gái riêng của vợ. Đến khi mình học lớp 12 thì nhà có biến cố, nhà mình vỡ nợ. Ba mẹ mình là công nhân viên chức, nhưng mẹ mình lại nghe người ta rủ rê làm giàu, tham gia vào cái nghề buôn tiền. Cứ lấy chỗ rẻ cho vay đắt hơn. Thế là lúc người ta tuyên bố vỡ thì nhà mình cũng vỡ theo. Bố mẹ mình bỏ công việc, bỏ mình lại và đi nơi khác do sợ chủ nợ tìm. Mình ở lại với bà nội va bac chi gai cua ba( là bà nội mẹ của ba dượng) để học cho xong lớp 12 rồi thi đại học.
Mẹ mình trước đó cũng mấy lần phải trả nợ rồi nhưng số tiền ko nhiều. Mẹ mình có tính hay vay mượn hoăc hay mua nợ. Nhưng cái đó cũng sau này lúc mình phải trả những món nợ lặt vặt mà mẹ bỏ đi thì mình cũng mới biết
Mẹ đến với 1ng đàn ông khác, bme mình ra toà. Cũng 1 phần vì mẹ mình giờ tay trắng phải tìm 1 chỗ nương tựa, cũng 1 phần vì ba mình nhu nhược bỏ mẹ đi trước, trong khi mẹ kiếm tiền bao nhiêu thì cũng là lo về gia đình nhà ck, sửa nhà rồi mua sắm ko thiếu gì, trước nhà ba mình rất nghèo. Lúc đổ nợ đã bàn nhau là mẹ mình về xin bà ngoại miếng đất bán trả nợ, ba mình cũng về bảo bà nội bán đất( đất ruộng bà nhiều) nhưng nhà nội mình ko muốn bỏ ra xu nào cả và đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ mình. Thế nên việc bme ly dị và mẹ đến với người khác mình cũng thông cảm. Rồi mình thi đh xong thì đi học xa nhà, cả năm với về 1 lần.
Năm đầu tiên đi học là lúc nhà mình cũng vẫn khó khăn, mình nhận đc sự giúp đỡ từ gia đình nhà đứa bạn thân. Bme nó thương hoàn cảnh mình nên có nuôi mình ăn học 1 học kì, đó cũng là điều làm mình day dứt mãi. Bời vì cô bạn đó cũng là 1 cô nàng đỏng đảnh. Vì chuyện đó mà sau này mình làm bất cứ việc j trái với ý no thì cũng bị lôi chuyện cũ ra và nhiếc móc, bị chửi là vô ơn. Trong khi mình đã từng làm tất cả mọi thứ để có thể chiều đc theo ý nó. Càng ngày càng quá đáng cuối cùng mình cũng mặc kệ nó luôn thích nói gì thì nói. Thế mới biết có những loại người giúp người ta đc 1 thì kể thành 10, người ta giúp 9 lần nhưng 1 lần ko giúp thì chửi ngta ngay đc. Nhưng mình vẫn đi lại với bố mẹ nó, gia đình nó. Có dịp gì vẫn về thăm, quà cáp cho con nó. Chỉ nó là mình đ' thèm đếm xỉa. Vì sau này mình cũng bít đc là mang tiếng chơi thân nhưng mình toàn bị chơi xỏ sau lưng mà mình ko bít.
Ấy nhưng mà cũng lạ,đúng là lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo. Bme nó nuôi mình 1 học kì, thì đi kể khắp nơi là nuôi nó 4 năm ăn học. Lúc nào mình về quê cũng lên nhà nó như con cháu trong nhà ( việc gì cũng làm) vì mình nghĩ là giờ tiền ko có trả thì trả bằng tình cảm. Nhưng nó lại chi là mình lên ăn bám nhà nó, trong khi mẹ mình lúc đấy cũng đã có nhà. Mình ở nhà thì đc chiều ko phải làm bất cứ cái gì cả, lên nhà nó cái gì cũng tới tay. Thế mà vẫn bị nói là lười, ko biết điều =)))) trước đây nhà mình chưa đổ nợ, nhà mình ko giàu như nhà nó nhưng bme lại chiều mình gấp bội nó. Thế nên nó chơi với mình cũng chẳng dám láo toét, sau này nhà mình như thế nó coi thường mình liền
Ôi lan man quá vẫn chưa vào chủ đề chính
Tóm đi tóm lại thì
Mình học đh vừa học vừa làm thêm kiếm tiền
Mẹ mình tuy đến với 1 người đàn ông cũng gọi là khá giả, nhưng mẹ mình lúc nào cũng kêu ko có tiền và bảo mình đi làm thêm
Ok minh vừa học vừa làm. Mẹ cũng gửi thêm. Vì thế nên dù là sinh viên nhưng mình cũng ko đến nỗi thiếu thốn. Cs sv của mình rất vui vẻ, nỗi buồn rồi cũng vơi dần vì cũng quen với buồn rồi. Chuyện mình và con bạn từng thân xảy ra mâu thuẫn ko nhìn mặt nhau thì là sau khi mình học xong và đi làm đc 1 thời gían chứ ko fai là lúc đang học nhé
Lúc đang học cũng có nhiều nhưng sau lại lành, lại chơi lại. Nhưng lần này thì ko chơi lại đc loại bạn chuyên đặt điều sau lưng dựng chuyện đó nữa. Cũng sau lần cãi nhau này mình mới bjt bộ mặt nó chứ trước thì cũng chỉ nghĩ là do tính tiểu thư của nó ko thèm chấp. Sau này bit nó thực sự rất xấu tính nên mình dẹp luôn cái tình bạn đó
Mình lấy ck đc mấy tháng nay rồi, và đang váng hết cả đầu với mẹ mình vì chuyện tiền nong
Khoảng 2 tháng nay mẹ mình bắt đầu lộ ra là nợ rất nhiều. Mà mình ko hề biết là số tiền ấy vay bao giờ, vay làm gì. Thậm chí mình cũng bị mẹ lừa. Mẹ bảo mình đứng ra vay ngân hàng để mẹ làm ăn, mối tháng mẹ tự gửi trả ngân hàng. Nhưng 2 tháng nay mẹ ko trả nợ và mình là người bị gọi. Vì mình vay mà. Ko cái ngu nào như cái ngu nào. Mẹ mình làm gì cũng giấu mình, vay mượn họ hàng ai cũng vay. Người thì vài ba triệu, người thì vài ba chục hoặc lừa cả trăm triệu. Nói chung mình phát điên lên. Mình và ck lấy nhau đc 3 tháng, chuyện trước đây mình đứng ra vay tiền cho mẹ là lúc đang yêu ( nhưng sống với nhau như vc cả 2 gdinh deu biet) giờ mình ko bit có nên nói với ck chuyện là mình phải trả tiền ngân hàng hay ko nữa. Nếu ko nói sợ lúc lộ ra thì ck mình ko tin tưởng mình nữa. Vì tiền bạc trong nhà là mình quản lý hết. Và nói thật là tiền cũng chủ yếu là mình kiếm. Nhưng ck mình rất yêu thương và chiều chuộng vợ. Mẹ ck mình thì chẳng bao giờ lấy của các con cái gì, trong khi mẹ vk thì từ ngày yêu cứ nói chuyện với con gái và con rể thì chỉ có chủ đề tiền. Mình ko hiểu là mẹ mình làm gì với những số tiền ấy nữa. Mẹ mình nói ko câu nào thật cả, văn vở đủ kiểu với tất cả mọi người. Có mẹ nào đi nói với mọi người là con gái kiếm đc đầy tiền nhưng ko cho mẹ đc xu nào, trong khi con thì bục mặt ra nắng mưa kiếm tiền. 2 vc cưới nhau mẹ ko cho đc 1 xu gọi là của hồi môn, phong bì của bạn con mẹ cầm hết thậm chí mình còn ko cả đếm pbi khi đưa cho mẹ. Xong mẹ phán 1 câu xanh rờn là chỉ có ngần này cái, mình bảo thế mất của c gần chục cái pbi vì bạn mình đi đưa cho mình mình bít. Có mẹ nào mà con đi học đh phải bán cả laptop, chỉ vàng tiết kiệm đc để gửi về cho mẹ trả nợ. Rồi vay tiền cháu dâu để thằng cháu trai goi la di ruot nó chửi cho là loại ăn cháo đá bát. Nhưng mình cũng cay thằng a họ của mình mất dạy mình cũng chửi nó. Nói chung mình bức xúc mẹ mình rất nhiều nhưng ai láo toét với mẹ mình mình cũng ko để yên. Giờ mình có nên chia sẻ nói với ck mình về số nợ mà mình phải trả hàng tháng cho mẹ ở ngân hàng ko hay là cứ thu vén rồi tích cóp trả khoản ấy. Đo là khoản ko thể ko trả vì mình là người đứng ra vay. Còn những cái khác thì mình chịu. Vì mình còn phải tích cóp sinh con đẻ cái nữa.
Mình cũng ko biết phải làm thế nào để giải quyết đc việc này, vì thực sự là giờ mẹ mình đã vay nợ rất nhiều. Số tiền lên khoảng ~200tr. Mình đoán thế. Chỗ nào vay đc là vay, vay chỗ nọ đập chỗ kia. Và khả năng thuyết phục của mẹ mình cực cao, khóc cũng rất giỏi. Thậm chỉ bạn của mình mẹ mình cũng vay tiền đc cơ mà. Số tiền thì ko biết đi đâu làm gì hết. Trước đây đã vỡ nợ tan cửa nát nhà 1 lần rồi mà vẫn ko chừa. Giờ chắc cũng sắp ko có nhà mà ở nốt. Mà mẹ mình ko phải là thiếu thốn gì cả. Nhà có,vật dụng nhà cửa đầy đủ. Bác có chu cấp tuy ko nhiều nhưng cũng đủ ăn, mẹ mình trông 1 đứa trẻ. Vậy mà lúc nào cũng đi vay tiền.
Là con thì chẳng ai có quyền chọn lựa cha mẹ. Mẹ mình cũng vất vả nuôi mình nên mình cũng luôn nghĩ là mình sau này phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Nhưng giờ 2 vc mình vừa mới bắt đầu đã gặp chuyện này. Mình ko biết rồi sau này sẽ thế nào nữa.