Chắc trong 4rum này rất nhiều người đã biết mình sắp lấy chồng, do mình cũng tìm hiểu và trao đổi mọi thứ ở 4rum tiếc là từ hôm nay mình chỉ có thể vào ngó nghiên rùi đi ra chứ chẳng còn tìm hiểu gì nữa.
Mẹ chồng đúng là chuyện muôn thủa. Và với mình thì ngày càng đáng sợ.... Cho đến hôm nay người ý đã gần như trở thành nỗi ám ảnh của mình nhắc đến là cảm giác sợ >..
mình cũng chuẩn bị lấy chồng,lúc trước định học xong về nhà chồng xin việc,rồi 3 năm sau ra riêng.Nhưng trước tình hình mẹ chồng đồng bóng và chẳng yêu...
mình cũng chuẩn bị lấy chồng,lúc trước định học xong về nhà chồng xin việc,rồi 3 năm sau ra riêng.Nhưng trước tình hình mẹ chồng đồng bóng và chẳng yêu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chồng hiền thì tốt, nhưng lại...
Tuổi đời của 2 vợ chồng bạn theo mình nghĩ là còn non lắm.
Kinh nghiệm của bạn mình vừa cưới xong, 2 vợ chồng phụ thuộc kinh...
bạn thử nói chuyện rõ ràng với...
Mình thì quyết định hoãn bạn ak. Nhưng mẹ chồng thì cứ quay ngoắt 180 độ ngon ngọt...
Xem tính bà ý mình có thể chịu đựng dc ko, chứ tính...
Bọn em còn trẻ, còn nhiều thời gian lắm lắm.
Sau...