Chào các chị !


Các chị hãy giúp em với,hiện tại em đang rất cần tư vấn .Đầu óc em bây giờ ko còn biết chuyện gì nên và ko nên làm nữa rồi.


Em và anh ấy quen nhau cách đây 8 năm,anh ấy lớn hơn em 10 tuổi.với khoảng cách tuổi như thế em biết chắc rằng anh ấy đã có gia đinh,sau 1 thời gian tiếp xúc anh ấy ngỏ lời yêu em và em đã từ chối thẳng vì em ko muốn dinh líu đến người đang có gia đình .anh ấy bảo rằng đang trong thời gian ly dị,em nói khi nào ly dị xong rồi hãy nói với em chuyện tình cảm và anh ấy đã hứa.thời gian dần trôi qua,anh ấy giành nhiều thời gian gần em mỗi ngày đến chổ làm rồi sau đó thân hơn là đưa đón đi làm .....và rồi em yêu anh ấy từ lúc nào ko biết nữa.anh ấy đã đến gia đình em gặp mẹ em xin phép được yêu em và hứa sẽ ko làm gì để gia đình em mang tai tiếng và nhanh chóng giải quyết việc nhà,em ko đẹp nhưng rất có duyên ,lúc nào cũng vui vẻ lạc quan nên cũng có nhiều bạn trai theo đuổi.anh ấy cũng biết nên tỏ thái độ ngăn chặn các bạn ấy ngay .anh ấy là người rất thông minh học giỏi .....em đã yêu thương và tin tưởng hết lòng,rồi thời gian cứ thế lại trôi qua,trong lòng em luôn ray rức vì em đã trở thành người thứ 3.em lại hỏi tiếp chuyện ly dị anh ấy bảo rằng vợ chưa chịu ký......rồi chờ con cưới xong rồi mới ly dị ......rồi sau đó là đi định cư ở Mỹ luôn và đến nay là đã 8 năm.


Sau khi đi nước ngoài anh ấy vẫn liên lạc thường xuyên và tình cảm vẫn như xưa,anh ấy bảo nếu kết hôn trước thủ tục theo chồng rất lâu nên em hãy chờ 1 năm nữa khi vô quốc tịch xong anh bảo lãnh đi du lịch và kết hôn ở lại luôn bên này,em thấy như vậy cũng ổn vì 8 năm trôi qua khi ở gần cũng như lúc này ở xa anh ấy cũng yêu thương và quan tâm em như trước.Nhưng ko ngờ, 1 hôm tình cờ em đã phát hiện ra tất cả những gì của 8 năm qua đều là đóng kịch.Con anh ấy đã lập gia đình định cư ở Đức ,anh ấy và vợ ko hề có chuyện ly dị. trời đất như sụp đổ trước mặt em,em ko còn biết nói gì làm gì cho đúng nữa.lúc đầu anh ấy còn chối quanh bây giờ chỉ nói mỗi 1 câu xin lỗi và rồi im lặng mặc cho em nói gì cũng im lặng .


kinh khủng quá,lòng dạ con người ko thể đo lường được.em muốn kể hết sự thật cho vợ con anh ấy biết.em muốn làm lắm ,chỉ cần 1 phím enter là xong .nhưng em ko biết việc làm đó có đúng ko,trong khi e quá đau khổ.mong các chị cho em lời khuyên