Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đọc bài của các mẹ làm mình cười rung ghế :Laughing:. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Mình thì chả bao giờ nhờ chồng nhổ cả vì mình chỉ wax... Xem thêm
Hùi mới cưới có lần mình trầ trật nhổ , ổng ngỏ ý làm giúp , từ đó mình cứ bắt làm hoài , có khi ko có khi cũng... Xem thêm
Hehe,sao em thấy lạ nhỉ.Cả việc này cũng nhờ chồng ah?ko nói bất lịch sự ở đây nhưng em thấy nó cứ trần trụi kiểu j ấy ah,hơi qá!Em... Xem thêm
chẳng biết có phải giúp koong, nhưng hầu như tháng nào cũng dều như vắt chanh là làm công việc đó cho bà xã. Làm xong thì lại được thưởng... Xem thêm
Mình là kiểu người bình thường nói chuyện thì rất thoải mái, nhưng cứ đến sinh nhật chồng là lại bí ý tưởng. Năm nào cũng muốn viết vài dòng thật ý nghĩa, nhưng mở điện thoại ra lại chỉ nghĩ được mấy ...
Chào các mẹ,
Chiều nay đi đón con tan học, vô tình đi ngang qua một trường cấp 3 đúng lúc các em nữ sinh tan trường. Nhìn những tà áo dài trắng bay bay trong gió chiều, tự dưng bước chân em khựng lại, ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Mình thì chả bao giờ nhờ chồng nhổ cả vì mình chỉ wax...
Em...
trung hơn
Tuy nhiên được 15,20 phút là mắt căng ra cặp vào da đau...