Các mẹ ơi, em phải theo dõi chồng em thôi. Em nghi ngờ chồng em có qua lại với người khác mà ko có cách nào để xóa tan được nó. Em quyết định là sẽ phải thuê thám tử để theo dõi nhưng qua tham khảo giá rổ thì đắt quá thể các mẹ à, mẹ nào có kinh nghiệm nào thì chỉ giáo cho em nhé....chứ thuê thám tử mà đắt thế thì em tỏi mất thôi. hu hu:Crying:. Các mẹ thương tình xắn tay áo giúp em nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đây là cái e ko xd đc khi đi...
Kiểu như mình gọi đến hỏi hỏi gì đó mà nó sẽ tự cung cấp thông tin...
ban cafeteria làm nghề comp à?...
Cơ bản mình đồng ý với bạn này.
Bạn chủ Topic ạ, mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn, nhiều khi cũng đau đớn, điên khùng lắm, muốn theo...
Kệ nó đi, thân mình mình lo.... thoáng cái quên mất thế là hết....
Giờ theo dõi...
Thế chắc có người đủ thông...
He, nếu có phần mềm thì chỉ theo dõi...