Tình hình là em ko hợp vơi mẹ chồng, rất nhiều lần mẹ chồng xỉ vả coi em không ra gì,mang tiếng con mình đẻ ra mà cứ như đi đẻ thuê chẳng có quyền gì hết.Chồng có như không, chẳng bênh vợ lần nào chỉ nhăm nhăm nghe lời mama tổng quản còn chả coi mình ra gì. Vì quá bức xúc nhà mẹ đẻ đã đưa em về ngoại ở, em quyết đinh dù chết cũng ko về đấy, chồng em có đưa đơn ly hôn cũng được. không hiểu thế nào mà bà chị họ bên chồng bức xúc cho xem chuyện 2 chị em nói chuyện rồi cả nhà xúm vào ,mấy hôm sau chồng em đưa ngay đơn ly hôn cho em ký. Ba mẹ khuyên ngăn thôi ở riêng thế là về bên nhà chồng nói chuyện rồi bố chồng em đưa e lên phòng thờ thắp hương , nhưng lại đưa e cơi trầu bảo em tự đặt lên bàn thờ còn để bố khấn. Về nhà lên mạng thấy một mẹ trên này nói làm lễ có bánh , hoa quả, cơi trầu là để xin các cụ cho ly hôn. Em có hỏi chồng e thì chồng em lấp lửng bảo trả duyên nhà chồng để ở riêng, nghe xong mà thấy ngang, lấy chồng thì trả duyên cái gì ah. Có mẹ nào biết mấy thủ tục này thì cho em biết là đúng thủ thục ly hôn hay lễ xin ra ở riêng và e có nên ly hôn ko ah vì con nhỏ chưa được 1 tuổi em sợ sống không vừa lòng thì cãi nhau con thấy cũng tổn thương mà ly hôn cũng khó.