E lấy chồng rất là sớm ,khi còn đi học (vì e lỡ có em bé) .nên khi về nhà chồng e ko có công ăn việc làm ji hết .Vì nhà e nghèo hơn nhà chồng nên vàng cưới của e đều gửi cho mẹ chồng hết ,(vì nếu e mà có giũ lại thì cũng sợ nói e đem của về cho cha mẹ ,với lại chồng e nói gửi mẹ bà đưa tiền lãi cho tiêu chứ ở nhà ko cũng hok làm jif có tiền ) em nghe cũng có lý nên đưa bà giữ hết mà ko chút băn khoăn .thấm thoắt đến bây giờ đã 7 năm mà e chưa thấy cái đồng lời nào hết .7 năm e ở nhà e ko khác jif con osin trong nhà .e phải vừa lo đủ thứ hết trong nhà còn bà mẹ chồng e chỉ có việc sáng 7h ra chợ ngồi 8 cho tới 11h về e dọn cơm ra ăn ,ăn xong bà ngủ tới chiều rồi chiều đi đánh bài tới tối về tới bây giờ e đã tìm đươc cho mình 1 công việc mà cỏ thể ở nhà mà có thể làm có tiền vậy là bà quay ra noi với chồng e là em có bồ trích nguyen câu ( mầy coi chớ nó giống con gái mẹ nó đấy ,mẹ e ko co bồ bịch lăng nhăng jif đâu nha chỉ hay đi chơi vơi mây người bạn thôi )chồng e ko nghe lời bà bỏ đi thế là bà lên nói hết cả dòng họ phía chồng e rồi nói cậu mợ chồng e nói lại với e (nhưng mà cậu mợ hok dám nói thẳng vì sợ chồng e quậy lên .,chồng e dữ nhất nhà )mà bây giờ e cũng ko bit phải nói sao với chồng e nũa .rồi e chơi hụi ,bà lên dặn hok cho e hốt ,e mà hốt thì hok có tiền mà nộp .rồi ra chợ bà nói e chỉ bit lu lú ở nhà ko bít làm gì hết thấy dâu người ta mà thây ham ,khi vợ chồng e mà có bất đồng với nhau thì cả chợ ai cũng bít hết .còn vàng gửi bà rồi bây giờ bà quay sang bảo e hok bít jif hết .các mẹ thấy uc chế hok .bây giờ e tính chơi lật bài ngủa với mẹ chồng em luôn , em làm bấy lâu nay thì cũng có số vốn với lại em mượn mẹ e 1 ít nữa rồi xuống xin bà cho vợ chồng e mở internet ,e tính giấu bà mở nhưng bà nói e như vậy thì e cũng hok cần giấu nữa .cho bà bít e cũng hok phải thuộc diện ngu đần gì với lại cho bà bít em làm dư đến cỡ nào chứ con trai của bà chưa đưa e đươc 1 đồng nào hết .nếu mà bà hok cho ,em cũng mở vì bây giờ e chẳng còn tôn trọng bà nữa .các mẹ coi thử cách e như vậy có được hok giúp e với chứ bây giờ e cũng hok muốn nhìn mặt bà nữa .ức chế quá rồi