Em có tâm sự này muốn chia sẻ và nhờ các mẹ cho em ý kiến để em có thể hiểu và vững tâm trong cuộc sống .
- Hôm nhà gái bên em đãi tiệc nhóm họ tại nhà hàng, trong lúc làm lễ tại nhà hàng thì em lỡ tay đẩy chai rượu sâm banh chú rể đang rót nên cái ly cao nhất đã bị rơi vỡ toang. Em sợ và lo quá các mẹ ơi, :Sad::Sad::Sad::Sad:
đến hôm cử hành hôn lễ thì mọi việc diễn ra hoàn thiện và rất vui vẻ.
- Bố mẹ hai bên gđ thì cũng an ủi là do e bị cận nặng nên đó chỉ là sơ ý chủ quan, và hơn nữa hôm đó 2 bên gđ cùng chưa tiến hành làm lễ gì cả, cũng chưa trao nhẫn cưới , mới chỉ là bên họ nhà gái mời khách dự tiệc thôi nên không " nặng" lắm. Nhưng bản thân em thì rất lo sợ :Sad::Sad::Sad:
- Đến nay đám cưới xong cũng đc hơn 1 tháng, csống của vợ chồng em và 2 bên gđ thì vẫn hài hòa và vui vẻ, nhg lúc bận rộn không có thời gian thì em cũng tạm lắng nỗi lo sợ nhưng nhg khi rảnh em lại bị cảm giác và nỗi lo ấy ám ảnh các mẹ ạ :Sad::Sad::Sad::Sad: Em phải làm sao đây :Sad::Sad::Sad: h uhuhuhuh.
- Vì em đang ất bối rối và lo lắng nên em mong nhận dc góp ý của các mẹ sớm, em chân thành cảm ơn góp ý của các mẹ !!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm đó em khóc sưng mắt luông đó mẹ Nini ơi :Angel::95: cũng may chắc thấy em khóc tội nghiệp wa nên bố...
Bố...
Cảm...
Quan trọng là tình cảm vợ chồng,sống cố gắng thích nghi và hòa hợp.
Quan trọng là tình cảm vợ chồng, cố gắng sống thích nghi và hòa hợp.