'


em có thai rồi,kết quả siêu âm cho thấy cái thai đã được 5 tuần rồi.hơn 1 tháng rồi chứ có ít đâu.em phải làm sao bây giờ?1 đứa con gái mới 19 tuổi đầu,làm công việc bán hàng điện thoại di dộng mức lương không quá 1trieu 2,thì việc nuôi bản thân em còn khó chứ nói gì đến việc nuôi thêm em bé.em giống như người đang đứng ở ngã tư đường,không biết rẽ ngã nào cả.


con bạn thân em nói em nên đi phá thai .nó nói "bây giờ vẫn bé,làm thế ko sao cả.chứ để ít nữa nó to lên thì hối hận cũng không kịp đâu".em cũng hiểu điều nó nói nhưng có điều nó không biết rằng,2 năm trước em đã ngốc nghếch khờ dại trao cho người đàn ông đó tất cả những gì tươi đẹp nhất hồn nhiên nhát trong sáng nhất và thieng liêng nhất của đời người con gái.để khi biết em có thai người đó nói chúng minh không hơp nhau sống với nhau sẽ chỉ làm khổ nhau.em đã khóc rất nhiều khi theo người đó đến phòng khám sản tư nhân gần viện C để giải quyết.bà bác sỹ già đã nói với em rằng"thành dạ con của cháu rất mỏng nếu nạo bỏ sẽ rất ảnh hưởng,có thể sau này sẽ không sinh con được nữa.cháu nên suy nghĩ kĩ"lúc đó em đã không thể nói chỉ biết gật đầu im lặng cho bác sỹ làm.Để rồi sau quang thời gian đó em đã thay đổi hoàn toàn.em không còn là cô bé hồn nhiên hôm nào nô đùa vui vẻ với đám bạn cùng lớp.em lao vào yêu,yêu như chưa từng được yêu,yêu như để trả thù,yêu như thể để cho người đàn ông ấy thấy rằng bỏ em anh ta phải hối hận.nhưng em còn quá trẻ để nghĩ rằng em làm vậy người thiệt thòi sẽ là em và người đau lòng nhất lại chính là mẹ em.khi bao nhiêu điều tiếng về em,về đứa con gái mới tí tuổi đầu đã cặp kè trai gai hết thằng nọ đến thằng kia đến tai mẹ.mẹ khuyên em cấm em,mắng em,đánh em nhưng cũng chẳng làm thay đổi được em.mẹ chỉ còn biết đêm về khóc thầm tâm sự với di ảnh của bà ngoại.có lúc nửa đêm ngang qua phòng mẹ em nhin thấy.để khi về phòng em vùi mặt vào gối khóc nức nở.ngoại ơi con cũng không muốn sống như vậy đâu.con không muốn làm mẹ con buồn như vậy đâu nhưng....


tất cả đều bắt đầu bằng 1 chữ nhưng to dùng.chữ nhưng ấy đã không để em dừng lại.chữ nhưng ấy đã đưa em đến ngã tư đường ngày hôm nay................


"còn nữa........"