Các chị ơi, em đang buồn lắm. Em chỉ mới 22t, cũng vừa lấy chồng thôi... nhưng em thèm có con lắm các chị ạ, thèm từ trước khi lấy chồng cơ. Hiện tại em còn đang học lập trình viên, tuần chỉ học có 3 buổi sáng thôi. Em muốn có con luôn bây giờ, bảo lưu 1 thời gian, sinh xong khoảng 4 tháng thì học tiếp khoảng nửa năm rồi ra đi làm luôn. Như thế thứ nhất vừa học xong dễ xin việc hơn, lại còn nhớ nhìu kiến thức. Thứ hai trong hơn nửa năm đầu em chỉ học tuần 3 buổi sáng, có nhiều thời gian chăm sóc con, chứ sợ nếu vừa đi làm, con đầu lại còn nhỏ em ko kham nổi. Nhưng chị em lại can bảo có con xong sợ ko đi học tiếp được. Em thì nghĩ đi học có 3 buổi 1 tuần còn đỡ hơn đi làm cả ngày chưa kể tối về cũng bận công việc nữa.
Cái nữa là về thu nhập, đến lúc có con thu nhập của 2 vợ chồng em (cả tiền lãi tiết kiệm) được khoảng 6,5tr 1 tháng. Liệu như thế ko thể nuôi con được hay sao hả các chị ?
Em đang rất muốn có bé, rất quyết tâm giữ sức khoẻ + tập thể dục nhưng sao ai cũng can cả, em buồn quá....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Uả sao phải năn nỉ. Chủ top chả đang muốn có con là gì?
Ơ, Chủ Top là chủ Top. Có phải vợ mình đâu.
Giờ muốn có con thì...
Tự nhiên thấy em có nhiều điểm chung nên kể chuyện của chị... Hy vọng em rút được kinh nghiệm......
CQ anh...
Đến lúc bạn ''tính'', nhỡ không được thì sao. Nhiều người đã và đang như vậy rồi...
Phải về năn nỉ vợ mình mới được.