Các mẹ ơi, em có chuyện này thật khó nói và ko biết chia sẻ cùng ai.


Em năm nay 31, ox 36, mới cưới nhau được 1 năm. Từ lúc ý thức về giới tính, em đã quyết tâm ko làm chuyện ấy trước hôn nhân. Tuy gặp ox lúc đã 30, nhưng ox là người đầu tiên của em. Không biết có phải do em làm chuyện ấy quá muộn hay không nên nhu cầu của em ko cao lắm, kỹ năng của em cực kém (ox chê) và bị ức chế tâm lý (vì ox chê nên em càng bị căng thẳng). Dần dần, em cảm thấy ko hứng thú nữa. Thời gian đầu khoảng 1 lần/tuần, nhưng giờ thì 1 tháng/ lần và có đợt đến 3 tháng/lần. Em cũng cố gắng tìm hiểu, xem video các kiểu... Mặc dù ox rất thương em, thông cảm và kiên nhẫn chờ em cải thiện, nhưng tình hình ngày càng tệ đi. Cứ thế này thì em sợ ox sẽ ko chịu được mà bỏ em mất thôi!!!


Em phải làm sao để cải thiện các mẹ ơi? Nếu uống các thuốc tăng cường Estrogen thì có ảnh hưởng gì ko các mẹ? Hay có thức ăn nào đặc biệt dành riêng cho nữ không các mẹ? Em chưa có em bé nữa. Có mẹ nào giống tình trạng của em bây giờ ko? :(


Mong các mẹ tư vấn giúp. Cảm ơn các mẹ nhiều!!!