Các mẹ ơi em phải làm sao đây? Em và người yêu yêu nhau 3năm rồi. Em sinh năm 96 còn người yêu em sinh năm 89. Em người Tuyên Quanh còn anh là người Thái Nguyên. Chúng em có lỡ ăn cơm trước kẻng và rồi em mang bầu. Tháng đầu tiên biết có bầu em lo lắm, em nói với người yêu thì người yêu bảo "chửa thì đẻ lo gì" người yêu nói vậy em cũng yên tâm phần nào. Trớ trêu thay chúng em nghĩ mọi chuyện quá đơn giản cho đến khi gia đình người yêu em không chấp nhận cho kamf đám cưới vì những lí do sau : em nhà xa (cách nhà anh gần 100km), em người bé khó có con, em thì xấu và hơn nữa là họ nói tuổi của bọn em không hợp nên cưới nhau về sẽ khổ làm ăn không đượcđược. Thực sự em rồi trí lắm ạ. Chúng em càng cố gắng thuyết phục càng không nhận đc sự đồng ýý. Chúng em có nói là em đã có bầu 3tháng rồi nhưng họ dường như chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của đứa bé họ một mực không cưới là không cưới. Em phải làm sao đây. Người yêu em thì thương em đấy nhưng lại sợ bố mẹ lắm. Em bảo nếu như thuyết phục bố mẹ vẫn không đồng ý thì 2đứa có thể tự lập sống với nhau rồi nuôi nhau, tự đi đăng kí kết hôn vì nhiều người gia đình họ không đồng ý họ vẫn làm như vậy rồi sau này bố mẹ vẫn đồng ý vì bố mẹ chẳng bao giờ bỏ được con. Thế nhưng thực sự em hụt hẫng lắm anh nói anh không làm thế được bố mdj anh sẽ không nhận anh mất anh không thể bỏ gia đình như thế được. Em không biết phải làm sao cả đứa bé cũng cần phải được chấp nhận chứ nó cũng cần có gia đình như bố nó đang cần gia đình chứ. Em phải làm sao đây ạ. Cuộc sống thật bất công. Đứa bé 3tháng rồi cũng là con người rồi không thể bỏ nó đi được như thế có khác gì giết người đâu, thực sự như thế em không làm được. Bây giờ em phải làm sao đây. Ai cho em lời khuyên đi ạ