Hôm qua cuối tuần em cho con bé con về nhà nội chơi, thế là chả biết ông bà trông cháu thế nào để nó ngã gãy tay! em điên hết cả người, đã sẵn chán cái nhà chồng rồi, giờ thêm việc này, em thấy cục tức cứ nghẹn lên cổ, nuốt không trôi được. nghĩ mà cứ ức nghẹn ngào
Ngày lấy lão chồng bây giờ, MC đã phản đối bảo không hợp tuổi. nhưng cứ nhất quyết phải lấy nhau cho bằng được, giờ thấy sao ngày đấy ngu dốt thế.
Nhà chồng có 2 anh em, anh trai cả lấy con gái của giám đốc công ty chỗ BC làm việc, nên MC vội vàng mua nhà cửa ngoài TP cho anh trai chồng lấy vợ.( vì nhà chồng ở quê) chắc nẩm lấy được con nhà giám đốc thế là con zai mình được nhờ, chồng mình cũng được nhờ ai ngờ, đúng là chữ ngờ, lấy về xong được 1 thời gian, bà dâu cả coi chồng và cả nhà chồng không bằng người dưng nước lã. Âu cũng là do cách ăn ở và sự nhu nhược của nhà chồng! cái này em rất ủng hộ Chị dâu cả vì Chị ấy dám đấu tranh, dám nói dám làm, giám tự chủ cuộc sống của mình.
Mấy anh em nhà chồng đều học giỏi, đến cấp 2 là cả mấy anh em đều ra TP học các trường có tiếng ngoài TP. thế mà nhà chồng có tiền, nhiều tiền là đằng khác, vô tư đến nỗi, không mua 1 tí nhà, đất nào cho các con lẫy chỗ ăn học.
Ông bà nội có 2 anh em, BC và 1 ông Bác chồng. Bà nội để lại cho 1 mảnh đất ngoài mặt đường, rất có giá trị, nói là chia đôi, nhà BMC 1 nửa, nhà Bác chồng 1 nửa, thế nhưng BC tuyên bố cho nhà Bác kia vì nói các con đều học và làm ngoài TP, không ai về quê ở, nên cũng ko lấy làm gì ( ??????) trong khi đó ngoài TP thì ko mua 1 tí nhà đất nào cho các con ăn học, mặc dù cuối những năm 199xx và đầu những năm 2000 thì đất cũng rẻ. nhà đất trong quê thì cho, trong khi nhà ngoài TP thì ko mua, Em cũng chả hiểu nghĩ như thế nào.
mấy năm trước, khi nhà đất vẫn chỉ trên dưới 10tr/m, em dẫn bà MC đi xem không biết bao nhiêu mảnh đất, chỗ thì bà chê đường không thông thủy( ????), chỗ thì chê ngõ nhỏ,.. vv. nói tóm lại là không muốn mua nhà cho con thứ, vì con thứ chỉ lấy vợ con nhà công nhân, không được con giám đốc như nhà ông anh cả. Bà cứ bảo bà không có tiền, đến khi bị mất trộm thì mới biết là mất gần 30 cây vàng ( vàng ngày đấy trên 2tr/chỉ). MC em bán vàng, nhưng cũng chả phải lần đầu tiên mất, khi em chưa lấy lão chồng em, em cũng nghe nói mất 1 lần cũng vài chục cây rồi! đấy, bảo không có tiền, nhưng tiền cúng cho bọn trộm cắp thì lúc nào cũng có.
bà mất trộm, vợ chồng em mang về cho bà 20 triệu, nhưng dường như bà quyên, mà chỉ nhớ và đi kể với hàng xóm là: anh cả vất vả vì bà, đưa bà đi lễ rồi mua sắm lễ lạt cũng tốn tiền lắm, lúc nào cũng anh cả vất vả,..... trong khi vợ chồng con thứ mang tiền về nhưng không bao giờ được nhắc 1 câu.
Chị dâu cả, 1 năm về 1 lần vào ngày 30 tết và đi vào ngày mùng 2 tết, nhưng đi đâu bà cũng khen con dâu cả ngoan ngoãn, về nhà mua sắm ( mấy quả quất làm đẹp trên mâm ngũ quả) dọn dẹp nhà cửa.... trong khi đó, con dâu thứ tháng nào cũng về, tết về từ 27 tết để dọn dẹp nhà cửa, ra trông hàng cho MC bán dịp tết, không bao giờ được bà nhắc đến.
BC ngày còn đi làm kiếm khá nhiều tiền, nhưng nhu nhược, quản lý trong nhà là MC, tiền đều đưa MC buôn bán, ko thấy lãi lờ đâu chỉ thấy cúng cho trộm cắp. giờ BC về hưu, lương tháng cũng gần 3tr, nhưng cả ngày đi chơi bài bạc nên chả có đồng nào, hôm qua đưa con bé con nhà em ra viện, thấy rút ra có vài chục ngàn trong túi,đưa cháu ra bó bột ngoài này xong nằm ngủ, gáy oo cả ngày. em thấy vô tư như BC em là số 1.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn than thở là BMC giàu mà vô tư...
Tiền của bà, bà thích cho ai thì bà cho. Bà thích cho nhà ở đâu thì...