Tôi mới 20 tuổi. Và chấp nhận làm vợ hai của anh, anh lớn hơn tôi tròn trịa 30 ! Gia đình tôi gặp nhiều sóng gió bản thân tôi gánh vác bao chuyện tồn đọng trong nhà ngoài ngõ , xa bố mẹ một thân con gái mới lớn tôi đã mềm lòng trước người đàn ông có tuổi từng trải như Anh!? Từ cách anh giao tiếp , anh quan hệ với mọi người ra sao Anh dậy bảo tôi từ cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lý mọi công việc ăn nói đi đứng sao cho đúng rồi quan tâm tôi đến cả bữa ăn giấc ngủ , nhiều khi tôi có tâm sự hay suy nghĩ gì chưa cần nói ra Anh đã hiểu ... Đàn ông trung niên là vậy thì phải !? Rất hiểu phụ nữ. Anh giúp tôi từ kinh tế , hay 3h sáng lái xe hơn 300km đón tôi về !! Cứ thế tôi chấp nhận làm vợ 2 anh, anh đối xử với tôi ân cần anh lo lắng cho tôi cũng chẳng thiếu gì. Gia đình tôi cũng biết chuyện nhưng mọi người cũng chỉ biết bàn tán nói với nhau chứ ai giám đứng lên ngăn cấm gì tôi vì mọi người khi sảy ra chuyện đâu ai san sẻ đứng mũi chịu xào giúp tôi khi gia đình khó khăn? Lễ tết tôi vẫn mang đồ về thay bố mẹ nhà có việc tôi cũng quan tâm. Nhưng thật sự tôi mong có 1 người chồng đúng nghĩa, bản thân tôi quen tự lập nhưng nhiều đêm cũng cô đơn mà tôi không thể đòi hỏi tình cảm ở anh hơn nữa được ! Tôi chưa 1 lần bảo anh bỏ vợ con vì tôi biết anh là người đàn ông sống có trách nhiệm. Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, có ai sống mà chịu thiệt thòi như tôi k? 10,20 năm nữa rồi sẽ ra sao nhỉ, tôi đang có với anh 1 cặp song sinh rất đáng yêu. Mọi người sống có hạnh phúc không,?