Mình lập gia đình được 11năm, vc mình có 2 bé một trai ,mộtgái ai nhìn củng bảo gia đình mìnhthật hạnh phúc. Từ ngày lấy chồng mình chỉ có ở nhà cơm nước cho chồng con,ax không cho đi lam gì hết, mọi kinh tế chồng mình đều lo tất. Phải nói chồng mình là một người
yêu thương vợ con và rất tâm lý chu đáo cả bên nội và ngoại không chê vào đâu được, nhưng
cách đây 1năm mình phát hiện có một cô nt vào dt anh với lời lẻ ước át vô cùng ,mà một người
vợ như mình củng không dám nói ra.Mình thật bàng hoàng và chết lặng người ,vì từ xưa đến giờ mình rất tin chồng mình, mình đả hỏi và anh thú nhận là quen cô ta với hội bạn trên mạng.
Và hai người đi ngủ với nhau 1lần, thi thoảng cô ta lên HN công tác mới gặp nhưng đi cùng cả
nhómvì cô ta ở cách HN 3trăm cây số. Sau lần đó anh bảo cô ta nên chấm dứt vì người nào củng đả có gia dình rồi, nhưng cô ta cứ nt lúc thì bảo tại anh mà cô ta phản bội chồng mình,lúc thì nói yêu và nhớ anh lắm đều đó thì đúng vì mình có đọc được tn ấy. Chồng mình
không biết làm thế nào đành nt an ủi cô ta và thường xuyên chát với cô ta trên cty,đó là do anh nói chứ mình không thấy tn của anh nhắn cho cô ta, nhưng chát thì mình có đọc đượcvì
vô tình mình thấy . Anh gọi dt cho cô ta trước mặt mình bảo nên chấm dứt và đừng nt hoạc gọi dt nửa, anh không muồn vợ buồn và gia đình tan nát, cô ta và anh hứa với mình sẻ không liên lạc với nhau nửa và mình tin anh. Chuyện buồn chưa nguôi thì chuyện khác lại đến với mình, vì muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình mình đả dấu anh hùn hạp làm ăn cùng mấy người bạn. Cuối cùng họ lừa mình mất hết tiền bao năm anh dành dùm đưa mìnhvà còn tiền
mình vay của mọi người 3trăm triệu đồng, chồng mình rất giận anh đả đánh mình một trận nên
thân và sỉ vả mình không ra gì, mình không dám nói gì vì mình dả làm một việc vô cùng sai quấy nên anh có dánh hay nhục mạ củng đành chịu. Rồi anh bình tâm lại và trả hết nợ cho mình, anh chỉ mong từ nay làm bất cứ điều gì mình không được đấu anh và không dao du với một ai nửa,mình đồng ý và tự hứa với lòng từ nay chỉ có chồng con mình là trên hết Các bạn thấy mình có phải là một người vợ may mắn và hạnh phúc không ? Nhưng cách đây mấy hôm
mình phát hiện anh thi thoảng nt cho cô ta trên mạng và còn đong đưa với mấy cô nửa họ củng đả có gia đình cả, mình giận lắm chờ anh tối về hỏi cho rỏ ban đâu anh chối. Mình mở hòm thư của anh thì anh bảo giả vờ nhắn thử xem cô ta có còn tình ý gì không, còn nhửng người kia chỉ vui đùa ccho vui trong lúc làm việc đầu óc căng thẳng. Mình thật không biết có nên tin vào nhửng lời giải thích của anh không,trong khi cô ta và nhửng người khác hình thức đều thua kém mình, hiện tại cuộc sống vc mình vẩn rất hạnh phúc kể cả vấn đề kia cứ như ngày mới cưới ấy.Anh còn tuyên bố dù xảy ra bất kể điều gì anh củng không bỏ vợ (ngoại trừ mình ngoại tình ) mà điều đó thì chắt là không bao giờ rồi, vì mình yêu chồng hơn cả bản thân mình nửa. Mong mọi người cố gắng xem và cho mình một lời khuyên , hiện tại mình bối rối và suy nghỉ lung tung quá. thanks
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1