Mình lập gia đình được gần 5 năm. Ba me chồng thì tốt, chỉ có ba chị chồng có thể mình gọi là cơn bão cấp 11. Rất hay xen vào chuyện của gia đình mình, đôi khi chồng mình còn nói thẳng vào mặt mà không chừa. Vừa rồi bà ý biết chuyện VC mình giận nhau vì chồng mình nhận được tin nhắn trêu gheo của đồng nghiệp gửi cho mình. Thế mà bà ý toàn lên nhà mình lúc mình không có nhà để nói xấu mình cho con mình nghe. Nói mình là người linh tinh, giống chị mình.và nhiều chuyện khác nữa. mình rất tức và đã nói chuyện này với ba mẹ chồng. MÌnh đã đề nghị họp gia đình để nói chuyện, ba chồng cũng đồng ý nhưng chồng mình thì không. Nói chuyện này e nen gặp chị ý nói thẳng. Thực sự mình không muốn tranh cãi, và mình cũng đã thứ tha cho bà ý không ít lần. Nhưng vẫn chứng nào tật âý, ăn nói linh tinh, mà bà ý lại đang là giáo viên chứ, cũng có chồng nhưng chưa con. MÌnh nói thẳng với chồng mình rằng bà ý không đáng để mình nói chuyện, mình muốn nói chuyện này cho mọi người, trong đó có chồng bà ý nghe. cho bà ý phải cảm thấy xấu hổ. Anh nhà mình nói thế thì để lúc nào rảnh. Hôm SN con bé nhà mình, mẹ chồng có lên và có ý muốn mình giải quyết ngay hôm đấy. Mình chỉ nói rằng, hôm đấy có mặt bố mẹ con con không muốn chi ý phải xấu hổ nếu như gặp mặt gia đình con. Vì con nói ra tất nhiên người phải chịu xấu hổ là chị chứ không phải là con. Con muốn để cho chị ý còn 1 con đường lùi. Bà mẹ chồng thấy mình nói vậy có vẻ như hiểu ra. SN mình anh nhà minh nói mình gọi cho chị, mình nói thẳng : "Em không bao giờ muốn quan hệ với những người như thế" Có vẻ như anh ý không hài lòng nhưng mình kệ. Mình muốn bộc lộ cho bà ý biết bà ý đối xử với mình thế nào thì sẽ được mình đối xử thế ấy. Mình rất tốt với bà ý nhưng lòng tốt của mình không thể mãi ban phát như thế được. Theo các bạn mình cư xử thế có được không?