E mới lấy chồng đc gần nửa năm, bọn e yêu nhau đc 3 năm cũng xác định cưới nhưng chưa phải sớm như bâyh nhưng nhỡ có e bé nên đành fải vỡ kế hoạch CM ạ


Khi biết e có e bé thì chồng e quyết phải giữ lại dù có khó khăn hay như nào a ý cũng sẽ cùng e vượt qua hết, khi MC e biết chuyện thì có gọi e sang nói chuyện và có ý k muốn cho e để đứa bé lại và tìm đủ mọi cách để gia đình e và e phải bỏ cuộc bằng cách sang nhà nói chuyện bàn chuyện cưới hỏi nhưng bắt ép gia đình e phải chấp nhận 1 đám cưới không có lễ ăn hỏi. Ban đầu bố mẹ e không chấp nhận chuyện đó nhưng vì thương con và cháu nên cũng muối mặt gọi điện để bàn bạc, mẹ e gọi điện nói rất tử tế nhưng MC e lại nói giọng rất chợ búa và thách thức làm mẹ e rất bức xúc mà không dám nói lại nửa lời :( E cũng thương bố mẹ e nên e có nói là e sẽ k bỏ đứa bé, e sẽ đi xa để sống và sinh e bé nhưng bố mẹ e không đồng ý và bắt cưới, cuối cùng thì đám cưới cũng diễn ra...Đến cái thiếp cuói với đi chụp ảnh cưới bố mẹ e cũng phải lo hết CM ạ,bâyh nghĩ lại e vẫn thấy buồn và ghét MC e lắm, Mc e luôn tìm đủ mọi cách để làm khó bố mẹ e


Về nhà ở với MC rồi thì lại thấy còn khó khăn hơn nữa, e k biết là do suy nghĩ của e còn non nớt quá hay là e nghĩ đúng về MC nữa nên nhiều lúc rất cần tâm sự mà k biết phải tâm sự cùng ai nữa CM ơi


Mọi việc trong gia đình e đều làm hết không lười biếng nhưng vẫn k vừa lòng MC vì MC e rất kĩ tính và hay soi sét từng thứ 1 nên e cũng rất khó khăn cho e. Vì e có bầu nên chồng e k muốn để e đi làm, mỗi khi chồng e ở nhà thì MC e lại bảo thôi để cho nó ở nhà đang bầu bí đi làm cũng vất cả nhưng cứ hễ chồng e đi làm thì MC e lại lôi tờ báo Mua Bán để tìm việc và bắt e fải đi xin việc ở chỗ này chỗ kia nên e cũng rất xì trét nên đã giấu chồng đi xin việc để làm đc 3 tháng thì sắp đến tháng đẻ phải nghỉ ở nhà. Bâyh e sắp sinh rồi MC e lại tranh giặt quần áo, nấu cơm,.. E cứ tưởng như thế là MC cũng đã quý e đc phần nào rồi nhưng thi thoảng MC e lại kiểu chửi đổng nói e lười biếng, rồi thế này thế kia. E cũng biết ý hạn chế để MC e làm việc nhà nhưng mỗi lần xuống bà lại nói thôi cứ để đấy mẹ làm cho m làm làm gì cho vất vả :( mà mỗi lần e đi vắng MC e lại lên mở tủ quần áo của e rồi bảo e cho bớt quần áo đi, có hôm còn lấy mấy cái quần bầu với áo bầu của e xuống rồi bảo mẹ k thấy m mặc nên mẹ cầm xuống mặc cho đỡ phí, rồi đến cái váy bạn e mua tặng bà cũng xin khéo nhưng e cũng k thấy mặc :( thật sự e khó nghĩ lắm CM ạ, ai gặp MC e cũng nói là ghê gớm với thay đổi nhanh lắm đấy nên sống cho cẩn thận...cứ lúc nào chồng e ở nhà thì MC e nói ngọt với e lắm nhưng mà sau lưng thì lại nói khác nên cuộc sống của e cứ bị đảo lộn và xì trét kinh khủng, cũng may chồng e tâm lí nên có xin MC e cho e về ngoại chờ sinh và ở đến đầy tháng rồi về không thì e chết mất. MC e cũng ít khi hỏi han về e bé lắm, từ lúc cưới đến giờ MC e cũng k cho vc e đc đồng nào mà biết e có tiền để tiết kiệm thì lại bảo để tiền mẹ giữ cho chứ mày để thế lại tiêu lung tung. Đến ngày e gần về ngoại thì MC e lại lên nói khéo tiền đi đẻ thì bán cái kiềng bố mẹ cho đi, mẹ cũng chẳng có tiền để cho m đâu mà ngày xưa mẹ đẻ xong toàn tranh thủ lúc e bé ngủ là mẹ làm đủ thứ chứ k đi kiêng cữ ji cả đâu hx hx cũng may mắn là chồng e tâm lí nên cũng đỡ CM ạ, giờ 2vc e về ngoại rồi nên đầu óc e thoải mái hơn rất nhiều nhưng cứ nghĩ đến việc hết cữ về ở với MC lại ngán quá và cũng k biết phải hiểu thế nào về MC e nữa. Mong các mẹ cho e lời khuyên với ạ :-