Các mẹ ui, em có chuyện này mà dấu trong lòng em ko dấu được, ko nói ra là em điên lun, em bức xúc wa, vì em là người rất nhạy cảm về chuyện đó, nên em lên đây xả cho đỡ stress các mẹ ạ.


Chả là em có nhỏ bạn thân, nói thân nhưng cũng không phải thân lắm, chỉ là chơi với nhau lâu năm, tính em cũng ko phải là nhiều chuyện người ta tâm sự gì em biết lắng nghe nên có lẽ mọi người cũng hay tâm sự chuyện của họ cho em nghe. Đám bạn bè em và em ai cũng theo chồng bỏ cuộc chơi hết rồi, chỉ riêng một em vẫn còn tìm kiếm ý trung nhân, em ý cũng nhìn khá xinh đẹp, bốc lửa nên em ý quyết cua được đại gia cho khỏe tấm thân, nhưng đợi hoài mà chưa thấy anh nào rước, theo em nhận xét thì bạn em nếu lấy một anh kỹ sư hoặc một anh khoảng cỡ trung bình khá là rất oki, rất hạnh phúc nhưng cái mộng em đó cao quá nên đã tuổi băm nhưng vẫn chưa ai rước, mấy anh thường thường cũng lảng luôn vì thấy ko hợp với kiểu suy nghĩ ảo tưởng sức mạnh đó.


Mọi việc em kể ra đây cũng chẳng có ji đặc biệt, nhưng khổ nỗi em í bị mấy cái tuyến nội tiết nó hành hạ, lửa tình nó cứ hừng hừng, ngày nào cũng như lửa đốt , thế nên em í gạ một anh đã có vợ con đều huề để làm chuyện ấy đã vậy còn kể em nghe chi tiết chuyện xxx của 2 người, từng tiếng thở, màn dạo đầu như thế nào....còn nhiều lắm, em ko dám kể , mấy ngày nay đầu óc em cứ suy nghĩ tới chuyện tố cáo,vì chỉ cần điều tra một chút là em có thể liên hệ được ngay với vợ thằng cha đó, thật tình em rất rất ghét chuyện ngoài vợ ngoài chồng, ức chế lắm lên đây xả cho các mẹ nghe để mấy mẹ cho em lời khuyên,


P/S : Em nói là chỉ tóm tắt vậy thôi chứ bạn em cặp bồ với nhiều trai có vợ cũng 3-4 năm nay rồi, khuyên cũng nhiều lắm lắm rồi, hù dọa luôn rồi nhưng mức độ càng ngày càng quá đáng hơn.