Em đang ở tình huống rất khoai các mẹ ạ, em nhờ các mẹ giải bí dùm em nhé. Chuyện là thế này, em và ax đang ở nhà bố mẹ em, vì nhiều lý do: nhà nội cách chỗ làm của em và ax hơi xa, trước lúc sinh em vẫn đi đi về về (kể cả lúc bụng to đùng) vì ax toàn về muộn. Sinh xong em phải giặt giũ hơi sớm vì bà nội sức khỏe yếu, ông bà ngoại đón mẹ con em về để chăm sóc và bế bé (vì bé quấy dữ lắm). Rồi được sự đồng ý của bên ngoại, vợ chồng em quyết định ở luôn trên đó (nhà em chỉ có 2 chị em gái, chị em khó tính nên bố mẹ chỉ muốn ở cùng em) để bà trông con lúc em đi làm, mà em còn về giữa giờ cho bé ti ti đỡ vất vả vì gần chỗ làm của em. Nói thật nữa với các mẹ là em không quen với môi trường ở quê chồng em, hồi mới sinh em bị bao nhiêu bệnh (nhẹ thôi) vì nước giếng khoan, nhà lộng gió quá, công trình phụ xa tít tắp. Ax muốn thuê nhà ở riêng gần nhà ngoại, nhưng con nhỏ bế đi bế về tội lắm, mà quan trọng là em muốn trước là ở cùng, sau là chăm sóc ông bà.


Gần đây ax thường xuyên chán chường và xem việc ở cùng nhà ngoại là "chó chui gầm chạn", bất kỳ sự xích mích nào giũa 2 vợ chồng ax cũng cho là em coi thường ax. Mặc dù em hoàn toàn không có ý đó, ngược lại em rất biết ơn ax vì điều ấy. Với em con gái hay con trai cũng như nhau, bố mẹ đều sinh ra và nuôi lớn, cho ăn học đầy đủ nên đều có trách nhiệm như nhau. Nhà ngoại neo người, nhà nội rất đông anh em, lẽ nào bố mẹ em sinh con gái nên cứ phải chịu cảnh cô quạnh à?


Lần này vợ chồng em lục đục vì chuyện rất đơn giản mà khiến em rất mệt mỏi. Chả là sinh nhật ax em muốn dành cho ax điều bất ngờ vào buổi tối, em đã nói bóng gió trước là đừng đi đâu. Ai ngờ đến chiều ax đi làm về, bảo em là về quê vì có hẹn với bạn (lại là bạn gái). Em giận quá (mất khôn) nói sẵng "về thì về luôn đừng lên nữa", các mẹ thông cảm vì có mẹ nào giận chồng mà chưa từng nói "đừng về cái nhà này nữa', lúc ấy em có nghĩ nhà là nhà của ai đâu. Thế là ax bảo "đúng là kiếp con chó, thích thì cho ở, không thích thì đuổi đi". Em giận lắm và không muốn làm hòa gì cả, càng không muốn nhìn mặt nữa. Các mẹ thông thái ơi, có ai ở hoàn cảnh em không ạ, dù không thì cũng cho em lời khuyên với, em nên làm gì lúc này?