Chuyện nàng dâu và bố chồng tính vừa chí phèo vừa đàn bà
Các mẹ thống thái giúp em cách nào xin ra ở riêng với trường hợp của nhà em với ạ. Chứ không em cứ sống thế này em stress chết mất.
- Thời em chưa lấy chồng, bạn bè họ hàng ai cũng khen em hiền. Không phải em tự khen mình đâu nhưng em công nhận là thời đó em hiền thật. Trước khi lấy chồng em cũng nghe kể, đọc qua nhiều gia đình, quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên em cũng hiểu phần nào và chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng. Em luôn tự nhủ chuyện gì đúng mình nghe, sai mình nhẫn nhịn là xong.
Nhưng đúng là khi lấy chồng và có con xong cuộc sống ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của em. Lúc em chưa có con thì cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua (mặc dù vẫn có nhiều chuyện dở khóc dở cười mà em cười xòa cho qua). Nhưng đến khi có con xong thì thực sự em nhịn không nổi nữa.
- Vợ chồng và con em đang ăn ở chung với bố mẹ chồng, anh trai, chị dâu và cháu chồng. Mẹ chồng em bị đột quỵ 2 tháng nay giờ ăn uống có người bón, vệ sinh có người dìu đi hoặc kê bô,.... Chị dâu thì mang bầu giữa tháng 10 này sinh. Trước 1 tuổi thì con em ở nhà ông bà trông. Từ hồi mẹ chồng em đột quỵ thì em cho con đi lớp.
Thực ra nhà chồng em em thấy mọi người đều tốt cả nhưng mỗi người một tính, gia đình ở đông nên lâu dài kiểu gì cũng phát sinh mâu thuẫn (Em nghĩ như em với mẹ đẻ hay vc yêu nhau là thế mà thỉnh thoảng còn mâu thuẫn nữa là người dưng nước lã). Quan hệ gia đình cũng không đến nỗi nào nếu không có ông bố chồng nhà em tính đàn bà, chí phèo, ở bẩn,...rồi bố mẹ chồng chửi nhau bậy bạ không có từ nào diễn tả nổi
Về chuyện bố chồng em thì như này ạ:
Ông đi vệ sinh 10 lần thì có 7 lần không xả nước. Đi ỉa hay đái cả ông lẫn bà chẳng mấy khi đóng cửa nhà vệ sinh với bật điện, lắm hôm em vào giật mình thấy ông/ bà đang cởi quần trong đó mà đỏ cả mặt.
Có cái tầng 4 nhà em làm phòng bếp, nói là phòng nhưng thực tế xung quanh cũng chỉ là xong sắt thoáng gió và vài chỗ chắn tôn để quây bếp thì có hôm em lên nấu cơm thấy ông đang trần chuồng tắm ở đó. Em cũng chỉ dám xuống kể với chị dâu chồng, chị dâu chồng góp ý thi ông bảo "Mỗi người có 1 cái L với 1 cái B thì làm sao phải ngại".
VC nhà em ở cùng tầng 2 với ông bà, còn anh chị chồng thì ở tầng 3. Phòng vc em có bao nhiêu cái ngăn kéo bao nhiêu cái tủ ngày nào ông cũng vào kiểm tra không dưới 3 lần. Đấy là đợt em nghỉ sinh ở nhà chứng kiến bắt tận tay đấy ạ. Cứ hễ ko có ai trong phòng là y như rằng ông vào mở hết các ngăn kéo ra kiểm tra. Có hôm em dấu chìa khóa tủ trong 1 cái tủ khác mà ông cũng lục ra được, rồi còn có hôm đi làm về ông mới mang trả cho em cái bộ hồ sơ bảo "bố mở ra xem" (bộ hồ sơ em cất khóa trong tủ ông lục lấy ra nhưng chưa kịp cất trả). Rồi đến cả dây truyền vàng em bán đi rồi ông cũng lục và kể với mọi người là "không thấy dây truyền vàng của nó, chắc bán rồi"
Nhà thì có cháu nhỏ bị viêm phế quản cả 2 tháng trời không khỏi mà ông cứ 2 ngày 1 bao thuốc (có hôm còn hơn) phì phèo dưới tầng 1 hoặc bên phòng ông bà. Có hôm vc đi làm ông ngồi trong phòng 2vc hút thuốc xem tivi đến khi về mới thấy toàn tàn thuốc lá trong phòng. Góp ý lúc vui vẻ thì ông bảo uh ông ra ngoài hút thuốc, lúc lại bảo cai thuốc nhưng ai ko may góp ý lúc lên cơn thì ông mồm phồng trợn mắt chửi cho chết luôn
Tầng 4 nhà em có cái ban công để phơi, còn bên trong là bàn thờ với trải chiếu để ăn uống hàng ngày mắm muối đủ các loại dây ra. Thế mà ông rút quần áo xong là vứt toẹt xuống đấy. Có hôm em góp ý rất nhẹ nhàng vui vẻ bảo "Dưới nhà ăn cơm toàn mắm với muối, bố rút quần áo bố cho lên cái ghế hoặc đâu ý cho sạch". Trước mặt em thì ông bảo "uh", đến khi xuống dưới tầng 3 ông nói với chị dâu là "Nền nhà còn sạch hơn cái mặt nó" (chị dâu em nói lại trong bữa ăn trước cả mặt ông luôn)
Giặt quần áo thì ông toàn giặt 1 nước, rửa bát thì cứ cho cái bát dưới vòi nước ý cháng cháng là xong (chẳng cần nước hay rẻ rửa bát đâu). Em nhìn thấy mà cũng chẳng nói gì, đến khi ăn vì đông người cũng chẳng dám mang ra rửa lại vừa ăn vừa thấy ghê
Bà thì chẳng có lương, ông lương được 700k với thuê nhà được 2,5 tr. vc nhà em đóng 4 tr/ tháng. VC anh chị chồng đóng 2tr/ tháng (mà tháng đóng tháng ko) thế mà ông cứ hơi tý lại bảo "Tao giỏi giang thế nọ thế kia, học đại học sắp làm hiệu phó trường abc (ông bố c em chém gió thế thôi chứ thấy mc em bảo trước dạy nghề lâm nghiệp gì đó thôi chứ giỏi giang gì mà chịu lương 700 nghìn 1 tháng". rồi ông nọ ông kia (Bác, với chú chồng em) làm Bác sỹ, thẩm phán cũng chẳng ra cái "" gì". Trước mặt chị dâu chồng e thì khen chị ý rồi chê e, nhưng trước mặt e thì lại khen em chê chị dâu chồng em ko còn gì để nói luôn
Tính em rất hay ôm đồm việc vào người, từ hồi mc bị đột quỵ em đi chợ từ 5h sáng, về nấu cơm mang đi cho 2 vc với anh chồng, rồi nấu sẵn bữa trưa, nấu sẵn thức ăn bữa tối, xong xuôi mới cho con ăn cháo rồi 7h 2vc đi làm. Em chuẩn bị hết như vậy trước thi cũng vì nghĩ ông bà trông cháu, rồi bjio nghĩ giờ bà nằm đó ông vừa ko biết nấu nướng, vừa phải trông bà Tính c em thì trẻ con lại hay ỉ lại, có khi sáng ra ngồi ôm điện thoại đọc truyện trong nhà vs kệ v làm gì thì làm. Thỉnh thoảng vợ nhà lấy được cái khăn hay cái bát, đồ chơi cho con,...nên nhiều khi bị muộn là 2vc cuống lên nói nhau. Mình nghĩ cho mọi người là thế nhưng ông thấy vc nói nhau thì chửi luôn con dâu (nói trước mắt chồng em thôi nhưng em ở trên tầng nghe thấy) "Làm gì phải nấu, tao cái gì chẳng làm được, rồi trước ko có nó tao vẫn nấu no kia". Đến khi vc ko có đấy thì ông nói với chị dâu là "Đã sợ muộn thì sao không dậy từ 4h sáng mà đi chợ đi..", chị dâu em kể lại ạ.
Sau vụ này em thôi khỏi nấu nướng gì luôn (1 số món bắt buộc thì em vẫn phải làm vì ông làm thì cũng chỉ có rau luộc, thịt luộc, trứng rán), cuối cùng thịt luộc thì sống, rau thì luộc nhừ, ....(mà em với chị chồng nhỡ may có làm món gì ko ngon là ông chê lấy chê để). Có hôm thằng cháu chồng em nó ăn món gì nó chê ko ngon ông chửi nó té tát là "Đã chỉ việc ăn còn chê, ngon hay ko cũng ăn. Tao chẳng chê ai bao giờ". Vừa chửi cháu khỏi mồm xong ông ăn món thịt chó ông chê luôn chứ "Ui cái món này ko ngon,.."
Đợt con em chưa đi lớp ông bà trông thì suốt ngày kể nể trông con cho nó thế nọ thế kia rồi chỉ việc đi làm, mà vc em nhiều việc về muộn 30p ông chửi cho lên bờ xuống ruộng (mà em nghĩ trông con cho nó đến lúc già ốm yếu nó trông lại chứ đi đâu mà thiệt mà cứ phải kể nể với tính toàn đúng ko ạ). Đến bjio em cho con đi lớp thì ông mồm cứ ngọt sớt là "Để nó ở nhà ông trông, thương cháu ông bé tý bị cho đi lớp,..." . Nhưng đấy là do chị chồng em đi làm may gần nhà hôm nào chị ý ở nhà trông thì nói thế thôi. Còn có hôm sáng ra cứ đòi để cháu ở nhà trông, đến lúc chị dâu đi làm là ông cũng tống cháu đi lớp luôn.
Mà vc em hay vc anh chị chồng nói nhau cái gì ông cũng xen vào kiểu tát nước theo mưa ý. Anh trai chồng thì chơi bài thâu đêm nhưng ông chẳng bao giờ góp ý với anh ý cho tử tế. Chị dâu có cãi nhau với anh ý về chuyện đó thì toàn sợ hàng xóm nghe thấy xấu hổ...
Ông bà mà chửi nhau thì con ruồi bay qua cũng sock mà chết ý ạ. Chửi nhau toàn câu " mày" "Tổ cụ mày" "Ăn cái ML ý",...(bà thì chửi bậy hơn ông, bà mc em thì cứ mở môm là chửi bậy). Đã chửi nhau thì chớ ông bà chửi cháu thì cũng bậy không kém (kể cả con gái em mới 13 tháng cũng bị ông bà chửi ko còn thiếu từ gì)
....
Ôi còn muôn và muôn vàn những vụ khác mà em ko có thời gian kể. Lúc nào ông tức anh chị chồng thì ông bảo qua tết ông với vc nhà em xuống chỗ nhà cho thuê ở riêng (nhà 3 phòng với 1 WC cấp 4 thôi ạ). Nhưng chúa mới biết lúc ko có vc em ở nhà thì ông nói gì. Em nhận nhịn đến giờ là không thể nhịn hơn được nữa nên em rất dễ nổi cáu. Giờ em chỉ có ước ao được ra ở riêng thôi ạ, chồng em cũng nhất trí ra ở riêng. Nhưng khổ nỗi bà thì đang bệnh tật, chị dâu chồng thì sắp đẻ. Em tính ra Tết bà có đỡ hơn đi lại được thì em xin ra ở riêng (nhưng nói thực em sợ nhất ông bà ở cùng với nhà em). Bjio em mới thấm thía câu "xa thơm gần thối", thà ở riêng rồi thỉnh thoảng qua chăm sóc báo hiếu còn hơn ở chung có khi từ mặt nhau.
Chồng em thì tính hay bệnh bme, bme có sai cũng chẳng bao giờ góp ý mà toàn nói vợ là "Ông bà tính thế em chấp làm gì" rồi lại bảo vợ ghê gớm, đanh đá,....Các mẹ thông thái cho em vài lời khuyên với ạ. Theo các mẹ em nên làm như thế nào cho hợp tình hợp lý? làm thế nào để ra ở riêng mà ko phải ở với bố mẹ chồng? chứ không tiếp tục thế này em stress lắm ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ chồng mình cũng hay lên tầng trên ngó ngàng vào phòng vc mình,...
Lương cả 2vc em cũng được hơn...
Lần sau thấy ông lục đồ thì em hỏi luôn, bố tìm gì đấy, rồi em giả vờ bảo ông,...