Các mẹ đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh như em chưa? và nếu là các mẹ, các mẹ sẽ cư xử như thế nào
Em rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ tất cả mọi người để cho em có một quyết định đúng đắn nhất.
Hiện tại vợ chồng em đang sống cùng bố mẹ chồng. Chồng em là con cả trong gia đình, sau chồng còn 3 em ck gồm 2 gái 1 trai đều đã có gia đình riêng (người nào cũng sinh 2 đứa con rồi).
Coi như các cô chú đều yên bề gia thất rồi, phần vợ chồng em là con cả thì ở cùng ông bà đó là điều đường nhiên.
Nhưng vấn đề của em là, em cũng như chúng nó, cũng đã có 2 đứa con, ông bà ở cùng em nhưng lại không muốn trông con cho em đi làm, mà lại nuôi 4 đứa cháu ngoại (là con của 2 đứa em gái ck).
Nếu ông bà ở riêng ăn riêng thì em không nói, ông bà có tiền nuôi ai là việc của ông bà. Nhưng vấn đề ở đây lại là ông bà phụ thuộc hoàn toàn vào vợ chồng em, trong nhà chỉ có 2 vc em là lo kinh tế, mang tiếng ông bà ở chung, nhưng đúng hơn là vợ chồng em phải nuôi ông bà. Mà ông bà cũng không phải là đã già yếu gì, ông mới có 60 tuổi, bà thì 55 tuổi, nhưng ông bà chỉ ở nhà, ông thì có lương hưu nhưng vì tính ham chơi số tiền đó không đủ cho ông tiêu xài xăng xe điện thoại, thi thoảng em vẫn phải đưa thêm tiền để ông chi tiêu cá nhân. Còn sinh hoạt phí...mọi cái trong nhà em phải chi tiêu, bà ở nhà nhưng cũng không bao giờ đi chợ hay nấu nướng dọn dẹp giúp em, chỉ ở nhà, con em thì em phải đi gửi trẻ và thuê người về trông (2 đứa mà). Con em trong khi em mất tiền thuê người về bế thì bà lại đưa cháu ngoại về chăm, mang tiếng chăm nhưng bà cho nó ăn đò ăn của con em, nói chung mọi cái của con em đều bị ông bà lôi ra dùng chung với lũ cháu ngoại của ông bà hết.
nói về cô em chồng, thì cả vợ chồng nhà nó làm việc tự do, không có nghề nghiệp ổn định, vợ chồng em thì đi làm hành chính. Cứ vợ chồng em đi làm khỏi là vợ chồng nó lại kéo đến, ăn uống ở nhà em, chiều vợ chồng em về thì lại lôi con về nhà chúng hết.
mà không một ai đóng góp với vợ chồng em 1 đồng tiền sinh hoạt. vì đi làm cả ngày, chúng thì không bỏ tiền nên không tiếc dùng điện, ga gạo vô tội vạ, hàng tháng tiền sinh hoạt phí nhà em cứ càng ngày càng tăng cao. đến lúc này thì em thực sự mệt mỏi, vì đi làm không đủ ăn, khi phải nuôi cả một đại gia đình như thế
em đòi bố mẹ chồng xin ra riêng, nhưng nhất định ông bà không đồng ý, vì vợ chồng em ra ở riêng rồi sẽ không ai chi phí cho ông bà.
chồng em cũng bất lực không nói nổi bố mẹ
giờ các mẹ khuyên em nên làm thế nào để đối phó với những người nhà chồng sống ỷ lại này.
Nói thêm nữa là vợ chồng em có nhà riêng rồi, nhưng làm trên đất ông bà. cứ đi làm là ở nhà ông bà với các em ck các cháu chồng bày biện kinh khủng, ông bà cấm không cho khóa cửa để ông bà còn tiện sử dụng................