Chuyện mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng mình hay ganh tị với mình
Chào mợi người,
Dạo này cảm thấy khó xử quá nên nhờ mọi người tư vấn giúp ạ
Vợ chồng mình đều là dân tỉnh lên thành phố sống, mình quê ở miền trung, nhà chồng ở Đồng Nai. Nhà chồng chỉ còn mẹ chồng và hai đứa nhóc em chồng (mẹ chồng mình đã ly hôn với ba chồng). Về cơ bản mẹ chồng mình rất tốt, thẳng tính, có gì nói nấy, bà còn trẻ (U60) nên không phải cổ hũ, bà cũng rất thương con dâu, lâu lâu bà lại tặng cho mình quần áo, đồ trang sức,... Mình thì có dịp gì dặc biệt cũng tặng quà cho bà, có điều mình không khá giả lắm nên chỉ tặng quà với tấm lòng là chính (như khăn quàng cổ, cà phê,...), chỉ có điều mình không quen tậm sự thủ thỉ nên cũng ít khi mẹ chồng nàng dâu ít khi tậm sự. Với lại căn bản là mình không ở chung nên không có va chạm gì với mẹ chồng hết, túm lại là mẹ chồng nàng dâu không hề có xích mích.
Chồng mình thương mẹ chồng với hai đứa em lắm, vì từ nhỏ sống cảnh bố mẹ ly hôn nên anh í hiểu mẹ khổ thế nào, cũng thương hai đứa em chồng còn nhỏ mà không có bố, nên hùi trước đi học đại học, cứ cuối tuần là chồng mình đều về nhà với mẹ, đi làm thì hai ba tuần về một lần (tuần nào bận công tác, cưới xin thì không về được), lấy vợ rùi hai vợ chồng mình cũng tranh thủ về thăm mẹ chồng, cuối tuần nào rảnh là về. Nhưng từ khi mình bầu bí thì mình ít về, vì đi đường xa mệt, mấy tháng đầu vợ chồng mình vẫn về thăm mẹ đều đặn (trộm vía mình không ốm nghén nên đi khỏe), nhưng 3 tháng cuối mình mệt nên chồng mình về một mình, mình thì ở lại trên tp. Chỉ là tháng cuối này mình sắp sinh (35 tuần rùi) nên chồng mình không về thăm mẹ chồng nữa, mà ở trên tp với mình
Kể lể dài dòng vậy cho mọi người hiểu, chả là mẹ chồng mình cứ than thở là có đứa con trai mà từ khi nó lấy vợ thì nó chỉ chăm vợ, không quan tâm mẹ chồng nữa (mẹ chồng mình cũng kể với mấy cậu, xong mấy cậu gọi điện trách móc chồng mình), biết vậy nên mình cứ phải kêu chồng năng gọi điện cho mẹ, sinh nhật mẹ chồng, em chồng vợ chồng mình đều về thăm bà cho bà vui. Mẹ chồng thấy mình có thai lại cứ bảo me thích con gái, con trai nó chả tình cảm gì cả, lấy vợ xong coi như mất đứa con, khổ lắm
Như tuần trước là sinh nhật em chồng, mẹ chồng mình gọi điện bảo chồng mình về nhà, chồng mình không về vì mình sắp sinh, mẹ chồng kêu chồng về một mình, mình không về cũng được, chồng mình bảo không về được (hôm đó cuối tuần chồng mình chở mình đi khám thai), thế là mẹ giận, bảo không thích về thì thui.
Theo tôi,mẹ chồng bạn không ghét bạn đâu,mẹ ck tốt đấy,nhiều người mong được mẹ ck như bạn mà không được đấy.Người lớn tuổi hay buồn tủi,trách móc như thế...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Đừng xem đây là cuộc chiến ma...