8/3, đi chơi về, mặt vợ xị ra vì ko mua được vé xem phim. Thế là cáu với chồng, muốn gây sự với chồng với lý do: Chồng có thái độ ko nhiệt tình “Không mua được vé vậy là đúng ý anh quá còn gì” , mà sự thật là như vậy, tính chồng mình không thích chơi bời bên ngoài. Cãi nhau xong, mình đòi ly hôn.
Hôm sau đi làm, ông ý nhắn tin “Tối qua đòi ly hôn, giờ viết đơn đi, về tôi ký”
Mình trả lời “Được thôi, ko cần nói nhiều”.
Thế là hăm hăm hở hở lên mạng search cái đơn ly hôn, nội dung “ … Lý do: Do không hợp nhau, thường xuyên xảy ra cãi vã… Con cái: mỗi người nuôi 1 đứa con trai theo bố, con gái theo mẹ… Tài sản: 2 mẹ con ở tầng 2, 2 ba con ở tầng 3, phòng khách và tầng tum dùng chung …” :-?
Viết xong, cảm thấy hài lòng, nhưng cũng hơi thắc mắc, không biết người ta ly hôn có sống chung 1 nhà không nhỉ. 8-| Trưa đến thấy ông ý nt lại : “Viết xong chưa? Mang về tôi ký”, mình nhắn lại “Xong rồi, tối mang về”, “Mang luôn thì mới ký, tối về thì thôi”, “Giờ mang về để ông hấp diêm tôi à?” :)) :)) “Ai thèm, người ta nói thật”.
Tối về, cơm nước, con cái xong xuôi, mặt mình lạnh te :”Đây đơn đây, ký đi”, xong rồi đưa cho ông ý, đi ra ngoài cửa, nhòm trộm qua khe cửa. Thấy ông đọc xong tủm tỉm cười, mình hắng giọng đi vào “Ký chưa?”. Ông bảo “Cứ cất vào trong tủ đây đã” xong phá lên cười.
Lần khác, lại chuyện đi chơi, đang nhắc đến nhà XX kia, chồng đi liên hoan, vợ bầu ở nhà mệt gọi chồng ko về, 2 vc cãi nhau … Chồng nghe đến đấy bảo “ Đấy thích chồng ham chơi đi” , “Ai nói thích chồng ham chơi? Em chỉ cần anh – BÌNH THƯỜNG THÔI”, nhấn mạnh câu ấy vì chồng mình không thích ra ngoài chơi, còn bình thường ở nhà rất chiều vợ và biết giúp đỡ vợ con.
Xong chồng cũng hung hăng cãi lại “ Anh cũng chỉ mong em – bình thường thôi”, thế là mình được thể “Em chưa đủ bình thường sao” rồi nhắc đến những tấm gương khác Bạn A này, chị X kia … “Vợ anh đã được như người bình thường khác chưa???” Cuối cùng ông phán 1 câu “Thế em có kiếm được tiền như người ta không?” Chu choa :((, động đến lòng tự tôn của em, đau quá, uất ức quá, mặc dù lương công chức của em đúng là có như không. Cục tức to quá không nhuốt được, nhảy lên cãi, “may mà tháng này tiêu gì em đều chép ra giấy rồi nhé muốn đọc cho nghe không???” Ông bảo không cần, có lương mà vẫn phải lấy tiền của chồng để tiêu. Hiz, đau quá. Lương của mình tuy ít nhưng cũng đi chợ, sữa bỉm cho con hàng ngày chứ bộ, ngoại trừ thi thoảng tự thưởng cho mấy mẹ con vài bộ quần áo mới J)) (Nhà em, em đi chợ buổi sáng, chiều ông về sớm do làm ca nên đi chợ buổi chiều). Cãi thêm vài câu nữa chưa hả dạ, xong e ngoảnh lại nói 1 câu “Khi nào bố làm ra nhiều tiền, bố ly hôn”, chồng đáp kiểu trêu ngươi “Khi nào giàu hẵng tính”, mình nhắc lại “Khi nào bố làm nhiều tiền, đủ nuôi 1 đứa con, bố sẽ ly hôn”, hơi hả dạ 1 tý nhưng vẫn bực lắm. Xong lơ đi, quay ra học bài (Em đang ôn thi 1 số thứ), 1 lúc sau ông lại mon men ra hỏi “Bố chuẩn bị đi ngủ chưa bố?”. Vẫn tức lắm, em ko đáp, chuyện này nhất định phải để bụng không thể cho qua, tội dám khinh thường vợ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1