Mình hay vào diễn đàn xe nhưng chưa bao giừo tâm sự điều gì cả. Bởi lẽ, mìn cảm thấy khá may mắn trong cuộc sống vợ chồng. Tuy nhiên có một khoản mình rất buồn là ox mình rất yếu trong khỏan xxx kia. Chúng mình cưới nhau đã 8 năm nay nhưng chưa bao giờ mình thấy thỏa mãn cả. Chỉ mới vào là đã ra rồi. Lúc nào ảnh cũng nợ haợc phải dùng oral để giúp mình lên đỉnh. Hình như mình bị lãnh cảm, không còn cảm giác gì nữa cả. Đôi khi mình muốn nói ảnh đi chữa bệnh ở đâu đó nhưng lại không biết chỗ. Vả lại, ảnh cũng khá tự ái trong chuyện này. Đàn ông mà , sĩ diện lắm. Mình cũng đã áp dụng một số cách đã học nhưng không ăn thua. Còn các loại rượu hoặc thuốc thì mình cha bao giờ dám bảo ông xã thử cả. Mình sợ.
Mỗi lần xxx xong mình lại thấy tấm tức, buồn bực nhưng được cái tính mình hay quên. Vả lại, mình cứ hay tự an ủi rằng chẳng ai toàn mỹ cả, được nọ thì mất kia mà. Anh ấy yêu vợ, con số 1, không bao giờ bê tha cả. Mình yêu chồng nên không coi chuyện kia làm trọng. Tuy nhiên, nếu được như ý thì vẫn hay các mẹ nhỉ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói chung vậy thì khó mua lắm, nên tìm mua Do-Cordy,...
nếu anh xã trình thấp thì dùng toán cộng trừ...
Đúng là sở thích của bác thật, sao lại có người nhiều chuyện và luôn phang những câu thật ..... (em chẳng biết từ nào...
Khoa Nam học, bệnh viện Việt Đức bạn à!
Không biết...
Vc mình cứoi nhau cũng gàn 5 năm ròi đầy, tình trạng giống y chóc bạn. ở đây toàn...
- Thời gian (???)
- Số lần/phút
- kích thước trung bình...
- không gian
Vậy...