Em theo dõi diễn đàn lâu rồi, nhưng hầu như chỉ tìm kiếm thông tin thôi. Nhưng hiện em đang có vấn đề đau đầu lắm ạ... mong mọi người tư vấn giúp em :(
Chuyện là em với người yêu quen nhau lâu rồi (2 năm bạn bè + 3 năm yêu nhau). Anh ấy thì nhờn mặt với gia đình em rồi. Còn e thì cũng có gặp mặt anh chị em với má ảnh. Mà nói chung là có mâu thuẫn với má ảnh, giờ gặp e chắc má ảnh chỉ có nguyền rủa em thôi :-S. Mà nguyên nhân thì khá phức tạp, kể ra rất dài dòng. Nói chung là lỗi do em hay do Bác ý thì bạn trai em là người hiểu rõ nhất. Hiện tại anh ấy vẫn quen em, em không quan tâm Bác gái nói gì nữa. nói chung là giờ em không có liên hệ gì với má ảnh cả.
Giờ e cũng có cv khá ổn, bf em cũng v. Nhưng ảnh tỏ ra bay nhảy, ko nghĩ tới việc tiết kiệm hoặc chuẩn bị gì cho tương lai. Thậm chí còn giúp anh của anh rất nhiều, ban đầu em có khó chịu và cằn nhằn, nhưng hiểu ra thì em cũng không phản đối gì, nhưng em nghĩ phải chuẩn bị tiền cho tương lai chứ? Còn anh chị ảnh có vẻ như khá khó khăn và nghĩ ảnh là máy rút tiền 8-| Em thì muốn cưới sớm, để ngy em lo mà tu tâm dưỡng tính dành dụm tiền hay đầu tư tương lai. Bởi vì, người y em có áp lực mới làm việc tốt được :-S Nhưng hắn ko chịu ạ.
Em trình bày sơ để anh chị hiểu sơ lược tình trạng của em nó thế.
Em với bạn trai cũng có quan hệ, nhưng do em không hợp với thuốc tt + bị rát khi sd bcs nên tụi em sd cách tỷ lệ tt thấp nhất đó là xt ngoài [-( dù biết thế là không an toàn. Nhưng với tinh thần là có bé sẽ cưới ạ. (người yêu em thì ko phải hạng nghĩ về biên giới, rượu chè, cờ bạc hay gái gú và theo em là yêu em. Cộng với vài lần e dọa, làm hắn cuống cuồng chuẩn bị cưới nên em khá tin tưởng ạ ;;))
Em trình bày sơ để anh chị hiểu sơ lược tình trạng của em nó thế.
Vấn đề chính của em là thế này:
1. Chu kỳ em khá đều, chỉ sớm hoặc trễ 1-2 ngày thôi. Nhưng hôm qua em bị trễ ck 5 ngày. Em rất mong có em bé, nhưng sáng sớm hôm qua em có kiểm tra bằng que thì negative :( Và hôm nay thì chưa thấy nàng ấy tới ạ. 3 hôm trước em có đau lưng lắm (em nghĩ em sắp tới ck nên nó thế), đau càng ngày càng giảm, nhưng ngồi lâu tí vẫn thấy đau nhẹ. Trưa hôm qua em có sốt nhẹ, nhưng chiều thì hết. Không biết em như thế có phải là đã có em bé hay không ạ? Em nên test thử thai lại vào ngày nào thì được ạ? Hay là do em có bệnh nên mới thế :(
2. Hôm qua em test thì em có nói với người yêu, biết kết quả thì em hụt hẫng, còn ảnh thì có vẻ như gỡ bỏ gánh nặng vậy... em khá là buồn. Và có suy nghĩ là người yêu em 8-| ... Nhưng mà em nghĩ là do em nghĩ linh tinh thôi, hôm biết em trễ ck, hắn cũng quan tâm lắm. Mọi người nghĩ sao về việc người yêu em không chịu cưới ạ? Có kế hay nào giúp em với ạ? :(
3. Theo các chị các mẹ, em với mẹ người yêu mâu thuẫn thế, thì như em có bầu hay cưới (chuyện này người yêu em lo) thì em có nên làm lành không, như thế nào? (tính má người yêu em là luôn nghĩ mình trên cơ người khác, nếu em chủ động làm lành,chẳng khác nào Bác lại đạp lên cả họ hàng nhà em mà chửi... em rất ghét như thế). Mà không luôn thì em phải cư xử sao cho phải đạo ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mấy hôm nay bận quá, em không lên diễn đàn được. Giờ mới có thời gian trả lời mọi người ạ.
1. Nàng ck đỏng đảnh đã...