Chào các bố và mẹ,



Mình mở topic này với mong muốn là nơi các bố, các mẹ và cả các con đang trong hoàn cảnh này có thể chia sẻ kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế giữa các thành viên với nhau và cả các tình huống có thể xảy ra khi chung sống. Mình đang tin, tình yêu thương chân thành có thể làm mọi chuyện tốt đẹp, giải tỏa mọi mâu thuẫn, nhưng cuộc đời có rất nhiều chữ ngờ, mình muốn nhận thêm nhiều kiến thức, bài học về chuyện này để tập 2 thật sự hạnh phúc.



Mình và chồng không còn tình cảm, bất đồng quan điểm, đã ly thân nhiều tháng nay và chuẩn bị ra tòa. Mình có một bé gái. Anh không còn chị, anh có một bé trai. Mình và anh biết nhau từ trước nên khi có hoàn cảnh gần giống nhau, dễ đồng cảm và đã dành tình cảm cho nhau. Anh là người đàn ông tốt, và anh tin tưởng mình cũng sẽ làm người mẹ tốt của con trai. Chuyện con anh, con em và có thể cả con chúng ta, anh bảo mình đừng suy nghĩ nhiều, cả hai yêu thương con như chính con đẻ của mình thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Nhưng là phụ nữ nên mình vẫn có những băn khoăn, lo nghĩ cho tương lai sau này. Mình mong các con hòa hợp, gia đình êm ấm.



Mình chúc các bố, các mẹ và các con nhiều sức khỏe và luôn có suộc sống hạnh phúc! @};- @};- @};-