Mình 28 tuổi và mới lấy chồng tính đến hôm nay được đúng 1,5 tháng. Mình và chồng mình đã có khoảng thời gian yêu nhau hơn 2 năm trước khi cưới. Nhưng thật là buồn cho mình, chúng mình quyết định lấy nhau đúng vào thời điểm tình cảm của 2 bên nhạt nhòa nhất, mọi thứ dành cho nhau không còn trọn vẹn. Trước khi cưới và đến bây giờ anh ấy vẫn luôn nói lấy mình là vì trách nhiệm và mình cần cho cuộc sống của anh ấy, còn hình ảnh của mình trong anh ấy đã mờ nhạt rồi và hầu như không còn. Còn mình quá mệt mỏi với mối tình kéo dài hơn 2 năm với quá nhiều cãi vã và sung đột (Phải nói là hơn 1 nửa quãng thời gian yêu nhau của bọn mình là hờn giận và cãi vã. Và mình cũng không tài nào hiểu nổi là tại sao cãi nhau nhiều như vậy mà chúng mình vẫn có thể ở được bên nhau. Dù có 1 khoảng thời gian dài nhât là hơn 3 tháng chúng mình chia tay nhau và anh ấy đã đi quan hệ với vài ba cô gái. Cuối cùng anh ấy vẫn quyết định quay lại cưới mình). Mình quyết định cưới cho xong. Dù ít nhưng mình vẫn còn tình cảm với anh ấy và mình nghĩ là khi cưới nhau rồi mọi chuyện sẽ khác đi. Có lẽ quyết định của mình là 1 sai lầm. Cưới nhau rồi mọi chuyện có khác nhưng theo chiều hướng xấu đi. Ai đó đã nói lấy nhau là chuyện của hai người nhưng nó lại liên quan đến rất nhiều mối quan hệ khác. Và những mối quan hệ khác đó đã làm chúng mình cãi nhau quyết liệt và to hơn khi còn yêu nhau. Cũng có thể vì chúng mình không còn yêu nhau nhiều như trước nên sự chịu đựng và vì nhau không còn nên tính chất của mỗi cuộc cãi vã lại nặng nề hơn. Chúng mình cãi nhau về tất cả mọi việc, mọi vấn đề trong cuộc sống của 2 người và trong cách đối nội, đối ngoại với 2 bên (chúng mình ở riêng). Giờ mình cảm thấy rất mệt mỏi. Đi làm cả ngày tối về nhìn thấy mặt nhau chả nói câu nào. Tính ra từ hôm cưới đến giờ, trừ những lần về ăn cơm bên nội, bên ngoại, chúng mình ăn tối cùng với nhau được vài bữa đếm trên đầu ngón tay. Anh ấy dường như còn không muốn về nhà, hôm nào đi làm cũng về muộn có sớm cũng phải 7h, 7h30. Về đến nhà cắm đầu vào máy tính chơi game. Mình lặng lẽ xem tivi rồi lăn ra ngu. Chúng mình đã thống nhất cố gắng sống chung với nhau 6 tháng rồi ly di với lý do là không thể có con với nhau được, để đôi bên gia đình đỡ gặng hỏi. Nhưng không hiểu mình có thể chịu đựng được cuộc sống như thế này được đến 6 tháng ko nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đó là cốt lõi của vấn đề. Và...
Bạn phải chọn 1 trong 4 phương án trên và chấp nhận mặt trái! K co gì...