Các mẹ yêu mến


Em đang có bầu bé thứ 2 đc hơn 4 tháng và cũng đang rất buồn và khó suy nghĩ.


Chuyện là thế này ah;


Từ khi biết tin em có bầu bé thứ 2 đến nay, bọn em kiêng hoàn toàn việc sinh hoạt vợ chồng. Tuy nhiên 3 tháng qua đi và cũng đã hết tháng t4 mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức ôm ấp bình thường.


Khi em bầu đứa thứ 1 chúng em cũng kiêng hết 3 tháng đầu và sang tháng t4 thì quan hệ bt (tất nhiên là tần suất và thời gian có hạn chế so với khi không bầu). và sau khi sinh đến trước khi bầu lần 2 chúng em vẫn s.hoạt rất hạnh phúc.


Đọc nhiều bài báo nói chuyện quan hệ vợ chồng rất quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Em đang thấy rất lo. Không hiểu lý do j và nguyên nhân nào lại như thế? Không thể đổ lỗi cho việc bận rộn hoặc áp lực công việc làm chồng em k thoải mái, vì cv hàng ngày vẫn chia sẻ với em và em thấy vẫn bt


Con lớn em thì ngủ với bà nên k thể nói sợ việc con cái làm ảnh hưởng.


Em chưa có ý nghĩ nào nghi ngờ chồng nhưng tự dưng bây giờ em lại có ý nghĩ khác. Hay chồng em có bồ? hay em đẻ 2 đứa con gái nên chồng em đâm chán nản???


Em cũng đã tìm đủ cách để nhen lên nhiệt huyết cho vc được gần nhau, nhưng mọi chuyện vẫn dừng lại và chả đi đến đâu cả.


Chuyện vc cũng khó nói nên có lần em viết thư cho chồng và trong thư coi như những lời tâm sự, trong đó cũng nói đến chuyện này.


Nhưng thấy chồng vui vẻ nói k có chuyện bồ bịch, chồng em vẫn yêu em, còn chuyện chăn gối cũng k có lời giải thích gì.


Buồn quá các mẹ ah, chả biết phải nghĩ ntn cho đúng nữa.


Các mẹ cho em chia sẻ câu chuyện này cho vợi bớt nỗi lòng của em. Em cũng chả biết nói với ai và nói ntn cả.