Thật không dễ dàng để đưa ra quyết định thế này. Mình và ông xã đang tiến hành các thủ tục ly hôn. Mình biết tương lai cuộc sống của mình sẽ không dễ dàng gì vì bé của mình còn quá nhỏ
Nhưng mình sẽ cố gắng bù đắp cho bé. Mình muốn được các mẹ đồng cảm ngộ chia sẽ những kinh nghiệm để mình có thể mau chóng vượt qua nỗi đau mà tiếp tục sống lạc quan.
Mình buồn quá các mẹ ơi, mình phải làm gì để mau chóng lấy lại cân bằng và là chỗ dựa vững chắc cho con đây. :Crying: :Crying: :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thật là mừng vì topic này đã lâu mà vẫn được mọi người quan tâm. VÀ thật sự chia sẽ với các mẹ có chồng...
mẹ Hiền Minh cố lên nào:Rose:
Thật sự em rất xúc động khi đọc những dòng chị viết. Có lẽ em cũng sẽ phải xem xét lại bản thân mình thêm nhiều lần...
Cái đoạn này giống hệt chồng...
Mẹ nó ơi? Cố thế nào? Cố gắng nhịn nhục hay cố gắng mạnh mẽ hơn?
Thật sự những...