Chưa cưới bên chồng đã xin e ngỉ việc 2 năm đến khi chồng đi học về
Cả nhà ơi, giúp em với, mấy hôm nay mất ăn mất ngủvì chuyện nhà chồng. Tình hình là em sắp cưới, sau khi cưới chồng em sẽ đi học cách nhà khoảng 60km (hà nội) trong khi đó em lại đang làm trog miền nam, bên nhà chồng e có ngỏ ý muốn e về quê ( sống cùng gd chồng) trong thời gian chồng em đi học, sau khi chồng em học về thì hai đứa sẽ trở lại nam làm việc, hiện tại hai chúng em đang làm việc gần nhau, chồng e được cho đi học văn bàng 2, làm sao e có thể chấp nhận lời đề nghị đó, e còn công việc, bạn bè, mối quan hệ xã hội, về quê trong khi quê chồng e lại là nông thôn, ở nhà phụ giúp gd chồng buôn bán, sau 2 nam trở lại em còn gì đây? mà có chắc chắn sau 2 năm vợ chồng em sẽ được tự do, con cái, làm lại từ đầu, e không dám nghi nữa, e có nói với ax em ý kiến là e nhất định không về, thời buổi khó khăn tìm việc k dễ trong khi biết đâu lúc đó e có con hay mang bầu rồi thì tương lai ra sao, nhưng ax thì lừng chừng vì muốn ở gần vợ, e nói hết lời rằng a cứ yên tâm đi học, 2 năm thôi e có con sẽ chăm sóc con , sẽ đi học thêm để bớt buồn, e sống tự lập quen rồi, trong này có chị em nên không lo lắng, e sẽ đợi a về... mình năm nay 2 9 rồi nên không thể dợi ax đi học 2 năm về cưới chứ không thì mình qd thế rồi, chị e nào cao kiến giúp e với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình thì bạn nên cân nhắc việc ra Hà nội và xin việc ở đó để 2 vc ở gần nhau. K cần ở quê cùng bmc...