Chồng E có một ông chú ruột, tuy gọi là chú nhưng chỉ hơn chồng E 4 tuổi vì Bà Nội đông con mà chú là chú út. Chú di làm và kiếm đc lương tháng cũng kha khá (tương đương lương của E, hoặc của chồng E) nhưng chú lại không biết tiết kiệm, ăn chơi xả láng, còn mang nguyên cả 1 con bé về sống thử như VC, nó không công ăn việc làm, suốt ngày chỉ ăn, chơi và tất cả chi phí chú bao. Từ lúc 2 VC E cưới nhau, E theo chồng, xa nhà đến chỗ chồng làm việc và xin việc làm ở đây luôn, chú cũng làm gần đây luôn (mấy chú cháu cùng đi làm xa nhà) thì E thường xuyên thấy chồng E cho chú tiền, mặc dù không nhiều, dăm bẩy trăm nhưng rất nhiều lần, khi thì nói là vay nhưng tất cả đều không có hạn trả, dần dần là mất hẳn, lần nhiều nhất là 2,5tr. E không đồng tình với kiểu sống vô trách nhiệm, dựa dẫm vào người khác như thế, nhiều lần VC E to tiếng chỉ vì chuyện có có chú vay tiền ( thực tế là sẽ mất luôn) hay không, trong khi đó chú đang ở nhờ nhà của VC E mà không mất 1 xu nào vì nhà đó Bố mẹ chồng xây cho Vc E nhưng do không tiện đường đi làm nên cho chú ở nhờ còn VC E ỏ tập thể của CTy (trước đây chú phải thuê nhà trọ). Chồng E lúc nào cũng lo cho chú, thương chú vì kêu là chú 1 thân 1 mình ... này kia và lo cho chú từng tý kiểu như là lo cho 1 đứa E, dấm dúi cho tiền, chú chỉ phải lo cho 1 thân chú còn VC E còn còn nuôi con nhỏ, còn tiền con ăn, tiền con đi nhà trẻ, tiền gửi về quê... Gần đây chú lại hỏi mượn tiền nói có công việc (E ko chắc lắm nhưng hình như dắt con người yêu mới đi Singapo vì mua đc vé rẻ của Tiger airway) mà chồng E đồng ý rồi, E cương quyết phản đối, Vợ chồng lại bất hoà, mọi người cho E ý kiến E phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1