hi,chào các chị!


em thấy diễn đàn mình hoạt động rất hay và sôi nổi,hiện nay em có 1 số vướng mắc cần các chị tư vấn,cụ thể là


Hiện tại em và chồng em li thân được 1,5 tháng rồi ạ ,trong thời gian anh chồng em không hề gọi điện thoại hay nhắn tin gì hết ,kể cả lúc miền trung có bão lớn cũng không thấy hỏi thăm .


vc em lấy nhau đc 1 năm và chưa có con ,Vc em rất hay gây nhau ,1 phần ko cũng quan điểm sống ,1 phần khắc khẩu ,nói ra không hiểu nhau ,mà ai cũng khăng khăng cho là mình đúng .Cách đây 1,5 tháng vc em lại gây nhau (nói ra hơi ngại nhưng bản tính em hơi nóng ,mà gây nhau thù em hay nói nặng lời )nhưng nói rồi thôi ,nhưng lần nào gây chồng em cũng bỏ đi,dù gây nhỏ hay lớn ,nói được vài câu thì bỏ đi,có khi cả ngày,tối về không thèm nói chuyện và lạnh lùng cả tuần,chứ không giống chồng người ta ,gây nhau bỏ đi đâu đó tí là về nhà ,dù giận những vẫn quan tâm vợ ,đằng này chồng em lúc giận nhau thì coi nhau như người dưng ,không thèm quan tâm em như thế nào hết.nhưng điều đáng nói là mỗi lần giận nhau (dù chuyện nhỏ hay lớn ) anh í đều về nhà mẹ đẻ mấy chị ah,điều đó làm em tức lắm ,nhà ngoại thì ở xa ,nhà nội thì ở gần ,vc em lại ở riêng (nhà mẹ e cho),nên đụng tí là anh í đi về mẹ mà ko hề qtam em.mà chuyện gây nhau cũng quân quẩn chuyện nhà chồng em vô trách nhiệm nên em nói,mà đụng tới nhà ảnh thì lại cáu và gây nhau,làm e đã ghét nhà chồng nay ghét hơn


đỉnh điểm là lần vừa rồi,nhà e bị thầm nước do trời mưa,e kiêu anh chồng em trèo lên mái nhà sửa,nói qa nói lại ,gây nhau ,anh ta kêu có nhà mà không ở( nhà ba mẹ anh ta đó ) ,đi ở riêng rồi than khổ ,e mới kêu đi về đó bám váy chị dâu hay sao mà thích về (tụi em ra riêng vì 2 dâu không thể ở chung 1 nhà ạ,lúc xin ra riêng ,chông em hồ hởi lắm ah),vậy là ah ta nổi điên ,kêu mi tưởng ta thích ở nhà này lắm ah,anh ta nói nhà này anh chị cô ,cô kêu ông anh rể quí hóa của cô về mà sửa (mẹ em mua cho chị em đứng tên),em tức quá điện thoại anh chị em trước mặt anh ta ,kêu nói chuyện họp gia đình nhưng anh ta bỏ đi mấy chị ah,còn nói chị em là không ở nhà này nữa


đi cả ngày không thèm về (theo em tìm hiểu thì anh ta về nhà mẹ đẻ ăn ngủ cả ngày ),có điên không ah ,tối đó em nhắn tin kêu về dọn đồ đi đi,vậy là đi cả tháng rồi chị ah,mà mẹ cồng em í,ban đầu có điện thoại hỏi em vì sao đuổi chồng đi ,e kể y nguyên câu chuyện ,kêu lấy chồng thì phải chịu thôi,em mới hỏi ngược lại ,như mẹ mẹ chịu không,??rồi còn kêu em chồng không về thì em về nhà đó ở ,rồi nói là vc ở riêng hay gây nhau ,em mới nói 2 dâu không ở 1 nhà ,mẹ nghỉ sao mà không hiểu còn xử tụi con về,chồng con lớn rồi ,mẹ phải để cho anh ấy trưởng thành chứ ahj,sau vụ đó ,ko ai điện thoại em nữa ,kể cả anh /chị chồng ,mẹ em điện thoại thì ổng kêu em về nhà đo ở thì ở ,không về thì li dị ,còn chị chồng em nói em ghê gớm ,chứ chồng em hiền lắm.em nghe mà tức nhưng nghĩ người ta không là gì của mình nên không nói chuyện rõ ràng.và thế là gần 2 tháng nay ,con trai k hề gọi điện cho vợ,không biết chi hết mà ba mẹ chồng em vẫn binhg thường ,vẫn nuôi ăn,giặt áo quần ,e không ngjr ra được vì sao nhà chồng em ích kỉ và không biết suy nghĩ gì hết,vô trách nhiệm với con ,còn chồng em nữa ,con trai quá thâm và ghê gớm ,bây giờ em không biết làm sao hết mấy chị ah,im lặng thi gan với ổng thì cũng được nhưng đến bao h?em có nên li dị ko? vì người quen của em,ai cũng bảo dù gây nhau to thì chồng vẫn phải quan tâm cho vợ chứ đàn ông chi mà thù dai.em nghĩ chắc anh ta có bồ hoặc hết yêu rồi nên mới thế,em cũng k qtam,đi làm cả nhày ,tối về ngủ nên ko nghĩ hay nhớ nhung anh ta


mấy chị cho em lời khuyên với ah