chồng và gia đình chồng coi thường vợ và gia đình vợ.
Mong mọi người cho em vài lời khuyên.
Hôm trước tết vợ chồng có cãi nhau và chồng em đánh em thế là em goi điện cho ông ngoại chở em về nhà ngoại,khi ông ngoại ở trước nhà 2 vợ chồng thì chồng em nói lớn tiếng quát đi đâu thì đi,thì ông ngoại em nói vợ chồng con sao vây cãi nhau hoài vậy ba đi đường xá xa xôi xe lại không có đèn. Chưa nói hết câu chồng em lai quát mắng lớn tiếng thế là ông ngoại thấy tình hình gay go thì ông goi cong an đến, công an đến và hỏi mấy câu rồi tát chồng em 1 cái. Rồi ông ngoai chở em về nhà ông,được 1 tuần thì em ôm con về đón tết và sống được đến giờ là 4 tháng nữa.Trong 4 tháng vợ chồng thường xuyên cãi lộn,mỗi lần cãi lộn là hắn lại lôi bố mẹ và các em của em ra chửi.Hắn nguyền rủa,chì chiết đòi cầm dao chém bên nhà vợ,ko còn thái độ tôn trọng ăn nói hỗn hào, hắn thù và không bao giờ quên chuyện công an đánh nó.Hắn xúc phạm em gia đình bên chồng thì lại bênh vực hắn em cảm thấyminh2 cô đơn bên nhà chồng,em và con về nhà ngoại chơi thì hắn mặt xung mặt vác lên hắn và nhà chồng nói giờ gia đình là trên hết còn bố mẹ thì lâu lâu về chơi thôi ko đc về thường xuyên.Em muốn ly hôn quắt đi cho xong nhung moi người khuyen vì con vi chồng cố gắng nhịn đi,nhưng cứ sống mà cắn cấu nhau như thế này em nản quá.mọi người cho em lời khuyên nhé.em bên đạo công giáo.