Mình luôn nói bố chỉ bồ bịch khi con tầm 10 tuổi trở ra, vì khi đó con tạm lớn, không ít chơi với bố rồi, khi con bé còn quấn bố thì chắc bố chẳng nỡ lòng nào bồ bịch. Nhà mình con mới 1 tuổi nhưng cực kì quấn bố nên mình rất yên tâm. Tuy nhiên, đời không như là mơ, mình tình cờ phát hiện chồng và 1 em ở cty có tình ý với nhau. Mình chưa nói là ngoại tình hay bồ bịch vì mới chỉ à ơi với nhau qua chat, trong thời gian ở cty thôi, chưa đến giai đoạn đi chơi riêng với nhau. Tuy nhiên với tính cách của chồng mình thì mình biết như thế là nghiêm trọng rồi, và cần ngăn chặn ngay lập tức, nên mình lên đây bán than, xem các mẹ có cao kiến gì giúp mình không.



Cv của chồng là trao đổi qua chat rất nhiều, nên chồng để chế độ notification trên điện thoại, mình hay dùng điện thoại của chồng chơi game nên đọc được vài cái tin hơi đặc biệt hẹn hò đi ăn uống. Sau đấy mình vào đọc hết tin nhắn của chồng và e đó, nhưng chỉ từ đầu năm, vì khi đó chồng đổi điện thoại. Hiện tại đang dừng ở mức à ơi với nhau, gọi nhau là cưng và chat chit với nhau rất thường xuyên. Cuối tuần và tối thì không chat chit vì e này không dùng 3G ở nhà. Điện thoại hay tin nhắn riêng cũng hầu như không thấy. Đi ăn uống thì mới chỉ dừng ở mức chung với nhóm admin thôi chứ chưa đi riêng, chồng mình thuộc nhóm manager, thấy nói nhóm đấy giờ ít người nên sinh hoạt cùng nhóm admin. Bữa trước sinh nhật chồng mời nhóm đấy đi ăn có nói với mình, hỏi mình có đi cùng không (tại vì hôm trước đấy mình có đùa là SN không mời vợ đi ăn à) nhưng mình không đi.



Vấn đề tại sao mình lại thấy nó serious vì ngoài việc gọi nhau là cưng, còn thường xuyên buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có vẻ còn buôn cả chuyện tế nhị. Em đấy tỏ ra ngây thơ lắm, mặc dù cũng có chồng có con rồi, chồng mình thì cũng giải thích này nọ, lại còn gửi cả clip. Đặc biệt có những lần mình gửi link về một bài báo nào đấy, còn gửi lại link cho em ấy, nhưng lại nói có người gửi cho mà không nói là vợ gửi, mình rất buồn vì điều này.


Chồng mình vốn là người rất ít nói, ít chuyện nên khi nói nhiều với một ai đó, chắc chắn có vấn đề. Cái này mình rất hiểu. Mình thì vẫn cho là chồng mình bị em này à ơi, chồng mình đã từng bị lợi dụng ngày còn sinh viên (lợi dụng kiểu sinh viên là làm bài cho, cho chép bài khi đi thi thôi,…và ngày đấy mình là bạn thôi, chưa yêu). Em này ban đầu cũng nhờ chồng mình dạy cho cái này cái khác, rồi giả ngây giả ngô về mấy cái từ ngoại ngữ, mấy cái chuyện vớ vấn.



Hiện tại mình không muốn nói chuyện với chồng. Mình là người nhạy cảm nên hiện rất buồn. Theo mọi người thì mình có nên nói ra suy nghĩ của mình với chồng, hay có một tác động nào không. Mình đã khóc vì buồn và tủi thân. Đúng là lâu lắm rồi vợ chồng mình chẳng nói chuyện với nhau, từ ngày có con bận rộn, con hay ốm, lại có bà ở cùng nên càng ít nói chuyện hoặc có không gian riêng. Trong giờ làm việc thì cứ nghĩ bận việc nên chồng không hỏi han cũng không thắc mắc gì biết đâu là chồng còn mải à ơi chỗ khác. Tủi thân vì chồng coi mình cứ như không tồn tại. Mình đi làm đi học thì lúc nào cũng một mực chỉ nghĩ đến chồng con, có ai à ơi cũng không bao giờ có một mảy may hành động hay lời nói hưởng ứng. Mình thấy mình thật ngu ngốc.