Em lập gia đình hơn 6 năm, đã có 1 con và đang mang thai sắp sinh.


Chồng em là người chăm lo gia đình, ko rượu chè, cờ bạc, trai gái (cho đến thời gian gần đây).


Quan điểm của chồng đi với vợ và gia đình vợ là trách nhiệm, ko có nhu cầu và ko đi nếu e ko năn nỉ, nài ép. Đi với bạn mới vui và với đàn ông, cái gì vui thì mới làm. Nhưng khi nhà cần mua sắm gì, gia đình em đều hỗ trợ (mua nhà, xe hơi, tài sản lớn...). Chồng có vẻ ko yêu thương gì gia đình vợ. Ngược lại, trong quan hệ với gia đình chồng, em lại được gia đình chồng rất thương mến và cưng chiều, chăm sóc chu đáo.


Chồng em trong nhà hầu như ko bao giờ nói chuyện, ngay cả với cha mẹ chồng (chắc 1 năm nói được vài câu khi thật sự cần thiết) nhưng với bạn bè đùa giỡn rất nhiều, đặc biệt hầu như chỉ có bạn gái thôi. Em có thai nhưng hầu như ít khi nào a hỏi thăm, mua đồ ăn sáng hay chăm sóc. Em phải tự lo cho bản thân, tự đi khám thai, tự mua đồ cho con, tự đưa rước con đi học. Đi làm vì đi xe hơi nên buổi sáng có đi làm chung nhưng buổi chiều anh đi tập thể thao nên mạnh ai nấy về.


Siêu âm chụp hình con, em khoe anh bảo ko có nhu cầu xem mặc dù có thai lần nào là do anh chủ động đề nghị vì với em, em chỉ cần 1 đứa con là đủ. Nhiều khi mong lắm 1 cái nắm tay, 1 cái hỏi thăm cũng ko thấy. Chỉ đụng vào em khi anh có nhu cầu quan hệ.


Gần đây chồng thỉnh thoảng đi chơi khuya (trước đây ko bao giờ có), chat chít lăng nhăng với bạn (nhưng e nghĩ chỉ là vui đùa). Nhưng khi em bực mình, kêu ra nói chuyện phải trái thì chồng có điều chỉnh, bớt đi chơi đêm và ko chat đêm (cái này chồng bảo miễn em ko biết là đuợc phải ko).


Vì ba và anh chồng đều có bồ, nên em luôn có tâm trạng sau này chồng cũng thế, vì vậy e hỏi, chồng có chung thủy với vợ ko? Chồng bảo thằng nào mà chịu được nếu 1 đứa con gái trần truồng trước mặt và chắc chắn chồng sẽ có.


Từ khi mang thai đến giờ, em cảm thấy mình rất nghẹt thở, mặc dù lòng dặn lòng mình phải tự tạo hạnh phúc cho bản thân, ko thể nhờ đỡ chồng, phải tự mình cố gắng vượt qua tất cả.


Em có tiền, có nhà, có nhan sắc, có chức vụ (nói chung là có tất cả). Gia đình, bạn bè và cả sếp cũng bảo tại sao e lại lấy chồng vì với họ e và chồng có nhiều cái lệch (chồng đã li dị 1 lần). Nhưng với em, dù chồng có tệ cách mấy, có xấu cách mấy, nhưng vì là chồng em, anh sẽ là tất cả đối với e. A có thể có nhiều cái sai, nói nhiều cái ko đúng nhưng trước mặt a, em luôn vâng dạ để anh vui lòng. Cái em cần là 1 gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, nhưng ko hiểu sao, từ ngày lấy nhau đến giờ, em hầu như ko cảm nhận được tình cảm của chồng. Mặc dù lúc yêu nhau, chồng rất quan tâm, chăm sóc và chu đáo.


Hiện, em đang nghĩ đến 3 sự lựa chọn.


1. Chịu đựng để con có cha, vợ có chồng, để cha mẹ vui lòng, và chấp nhận chồng sẽ ngoại tình trước mắt (vì cha mẹ rất yêu thương em. Lúc đầu cha mẹ phản đối cuộc hôn nhân này, vì quá thương em nên cha mẹ mới chấp nhận).


2. Vợ chồng có ràng buộc trách nhiệm với con, tình cảm riêng tư mạnh ai nấy lo, ko ai phiền ai.


3. Li dị và tìm cuộc sống hạnh phúc thật sự cho mình. (Nhưng em rất thương con, em ko muốn con mất cha và chồng cũng thương con, tuy ko nhiều bằng em, cái này em cảm thấy thôi).


Hiện trong lòng em rất rối, ko biết cái nào đúng cái nào sai. Dù khi bạn bè có chuyện, em luôn là người đứng ra tư vấn cho họ, nhưng giờ tới mình, thật sự em ko biết phải làm sao. Rất mong các chị cho em lời khuyên. Em rất biết ơn.