Chồng tuyên bố sống chung là vì con, em nên làm gì?
Em 28 tuổi, không có nghề nghiệp (thực ra bố mẹ cho cái nghề, nhưng bỏ không làm vì theo chồng). Giờ ở nhà nuôi con (8 tháng tuổi)
Chồng 30 tuổi, làm việc tự do, cv chính của chồng là lập trình viên. Khả năng kiếm tiền hiện tại khoảng 50 triệu/ tháng.
Tình trạng, trước khi trở thành vợ chồng chúng em đã sống chung gần 3 năm, khi kết hôn tình cảm đã hết nhưng vẫn cố... sau khi cưới em mang bầu và sinh con cho đến nay.
Từ lúc sống chung với anh (gần 4 năm) một tay anh làm kt và nuôi em, ngược lại em làm mọi việc trong gia đình từ việc lấy quần áo cho anh tắm trở đi...
Trước đó kt chỉ đủ ăn, sau khi sinh con khoảng 2 tháng anh mua đc xe ô tô riêng, tuy cuộc sống ko lo tiền bạc nhưng tình cảm thì đã hết, có con cũng chẳng làm gia tăng tình cảm với nhau. Cách đây hơn 2 tháng anh dẫn môt người bạn ở quê lên chỗ ở của bọn em và thuê nhà cho anh ấy ở, từ ngày đó ngày, đêm nào chồng em cũng ra ngoài, có hôm thì 11h đêm mới về, sau thì hơn 12h, lúc đầu em cũng tham gia với anh này nọ, anh cũng có vẻ tôn trọng nhưng vẫn ko thay đổi, đi đưa bạn đi tán gái ở quán nước ven đường, bạn về lúc nào thì mình về lúc đó (bó tay).
Sau này em nghe nói, ko còn ra quán nước ven đường nữa, mà thường xuyên đến 1 quán cafe, cả muà woldcup, ngày 3 trận, chẳng bỏ trân nào. Hết bóng đá lại thân với chủ quán, dĩ nhiên là chồng em mê con bé ở đó rùi, ko thế sao để ảnh nó làm nền dtdd (mãi đến giờ em mới biết). Hôm rồi em nhắc nhở lại thì chồng bắt đầu chửi bới, bảo em là Hoạn Thư, là Thị Nở, là Đồ rở hơi, rằng anh ko lấy em về để nuôi em, rằng *** hợp nhau, dĩ nhiên là anh sưng hô *** xíu như thế. và tuyên bố từ nay anh sống vì con còn em làm thế nào thì làm. Bây giờ Anh đi từ trưa đến 1h sáng mới về và tự ôm chăn gối ra ghế ngủ. Em hụt hẫng quá, em chẳng có gì ngoài con, chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu. Ko nghề nghiệp, ko tiền, ko nhà. Em phải làm gì bây giờ, Em nghĩ đến vc ly hôn, nhưng em sợ con trai sống với mẹ sẽ ko có cuộc sống vc đầy đủ. Làm ơn cho em lời khuyên.
Gia đình hai bên chưa hề biết gì, em ở cạnh em cô, nhưng cũng chưa hề tâm sự gì, em có nên xin ý kiến em cô kô?