Chào các chị , em đang khó xử quá và cần lời khuyên của các anh chị


Chuyện là thế này, em và người yêu em đã yêu nhau 1 năm rồi, chúng em dự định 2 tháng nữa sẽ làm đám cưới, người yêu em 31 tuổi, là dân kinh doanh nên cũng từng trải và va chạm nhiều, gần như là chuyện gì anh ý cũng đã trải qua nên anh ý cũng khá lọc lõi ở đời, trc khi đến với em anh ý cũng có tâm sự là đã yêu 4 người nhg chưa bao giờ anh ý coi tình yêu trên sự nghiệp, nên dù có chuyện gì đi nữa anh ý vẫn đem sự nghiệp lên làm trọng, đến khi gặp em thì anh ý mới cảm thấy tình yêu là quan trọng trong cuộc sống, và đã thay đổi tính cách rất nhiều vì em, em có thể cảm nhận là anh ý yêu em chân thành, nhg dường như có một mảng cuộc sống cùa anh ý mà em ko nắm đc, nhiều lúc em thấy anh ý rất khó hiểu, ít nói và trầm lặng, mặc dù bt thì anh ý rất thương yêu và chiều chuộng em. Em cũng yêu anh ý thật lòng và tính em thì rất thoải mái, chỉ quan tâm hỏi han chứ ko bao giờ kiểm soát việc làm ăn và giờ giấc đi lại của anh.


Trước đây anh cũng hay chơi cờ bạc lô đề, bóng bánh. Sau đó anh bảo em là anh đã từ bỏ hết, thậm chí còn chấp nhận bỏ thuốc lá vì em, anh ý hút thuốc từ năm lớp 10 và chưa có ai kể cả bố mẹ, người yêu cũ có thể bắt anh ý bỏ được. Việc cờ bạc thì em chắc chắn là đã từ bỏ, còn việc bóng bánh thì ko chắc, em cũng đã nhắc nhở anh là nếu anh chơi cá độ bóng đá nữa thì em sẽ ko lấy anh, và anh ý cũng đã hứa là ko chơi vì em là số 1. Đợt gần đây anh bảo việc làm ăn của anh ko tốt, đau đầu để xoay tiền trả nợ và kinh doanh. Anh ý cũng xao lãng với em, ít quan tâm và ít đến nhà em hơn trước. Em thấy cũng khá bức xúc, hai đứa cũng đã giận dỗi nhau và anh cũng xin lỗi chân thành là tại anh đang đau đầu kiếm tiền để lo đám cưới (vì gia đình anh ý ko còn ai cả nên anh phải tự lực để chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới và cuộc sống sau này), nên em cũng rất thương anh ý và đã bỏ qua.


Chúng em có nguyên tắc là tôn trọng cuộc sống của nhau, nhg ko hiểu sao em lại có cảm giác bất an và muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nên hqua em đã xem trộm tin nhắn của anh ý, thì đc biết là anh ý mới thua độ đá bóng khá nhiều, em cũng ko biết chính xác là bao nhiêu, và hiện tại đang lo trả nợ và vay tiền lo đám cưới, và em đọc được tin nhắn anh ý gửi cho bạn là ko muốn để lộ ra cho em biết….


Em rất buồn và khá shock, nhg em cố bình tĩnh và cư xử với anh bt, như ko có chuyện gì xảy ra, em muốn dành thêm vài ngày suy nghĩ để giải quyết việc này thế nào chứ ko muốn làm ầm ĩ lên, em đang băn khoăn, ko biết phải làm gì, hay tại em chưa hiểu kỹ về anh ý, em một mặt muốn nói chuyện với anh ý trực tiếp và trì hoãn lại đám cưới, một mặt thì muốn chia tay vì anh ý đã lừa dối em,


Mặc dù các thủ tục cưới xin hai đứa đã chuẩn bị hòm hòm hết, rồi, nhg thật sự dù thế nào đi nữa, thì em cũng sẽ ko còn tin anh ý nữa, nếu có lấy nhau thì thật sự có sống đc lâu dài ko, sở thích của anh ý có từ bỏ đc ko ????


Các chị nếu có chồng/ngyêu hay dính vào các trò cờ bạc bóng bánh này thì các chị xử lý thế nào ạ .


Em rất muốn xin lời tư vấn....