Mình lập gd được 3 năm,có con trai đầu lòng 8 tháng,cs gd nói chung tương đối ổn định,chồng mình rất thương yêu mình và lo cho gd,nhưng có lẻ điều đó là hiển nhiên với đa số.Mình cũng cảm thấy bằmg lòng,nhưng nhiều khi có những hành động của chồng mình làm mình thấy tủi thân và xúc phạm quá.Chồng mình rất xem trọng gd của anh ấy,từ anh em trai đến Ba mẹ,có lẻ ko có gì nếu những hành động đó ko quá,và a ấy tôn trọng mình.


Bố mẹ chồng xây nhà,thiếu tiền bảo 2 anh e chia đôi phần thiếu đó,chỉ hỏi mình 1 câu:anh gửi tiền cho Ba mẹ nhé?Rồi tự chuyển,cũng chẳng hỏi xem e thấy thế nào?Anh e hay bạn bè gọi dù nửa đêm hay bận bịu cũng xong ngay,còn mình mà có ai nhò gì thì quên đi,chắc chuyện của Vợ ko qtrong lắm...


Nhiều và nhiều nữa,nhưng thôi mình chỉ vd vậy,cs gần đây làm mình stress nghiêm trọng,may có con làm niềm vui,ko thì có lẻ đường ai nấy đi,mình buồn và tủi thân lắm.Mong mọi ng cho mình lời khuyên.