Hiện giờ em đang vừa buồn vừa tức quá các chị ạ. Chuyện xảy ra hôm kia. Phòng ban của em có tổ chức 1 buổi họp và sau đó cùng nhau đi ăn tiệc tất niên luôn. Những lần trước nếu có tiệc tùng gì em cũng đều chạy về nhà và cùng đi với ông xã thế nhưng hôm qua em đã không làm vậy vì em cũng ngại mọi ng nói ra nói vào rằng em đi đâu cũng dắt chồng theo ăn ké ( qua những lần đi trước em cảm nhận được thái độ đó và cũng chỉ có mình em dắt chồng theo trong mọi bữa tiệc) và cũng vì thời gian đi ăn sát với giờ kết thúc làm việc nên em cũng làm biếng chạy về. Em đã gọi báo cho chồng và bảo anh ấy khi nào đi hát karaoke sẽ gọi cho anh ấy lên chơi. Anh ấy bảo em ko được, ăn xong về nhà đi rồi muốn đi chơi nữa ảnh sẽ chở. Thế nhưng lúc ăn xong, em cũng vì làm biếng chạy về rồi lại chạy lên nên đã gọi bảo chồng là ko về, anh có lên thì đi. Lúc 9h hơn anh ấy gọi điện bảo em về nhưng vì vui quá nên em đã ko về ngay mà chơi đến 11h. Em biết lỗi nên đã định sẽ đuà 1 chút nên lấy 1 trái dâu đút cho anh ấy ăn. Thế nhưng anh ấy đã có 1 hành động là cấm quả dâu đó và ném đi 1 cách giận dữ. Lúc đó em cảm thấy hụt hẫng, tức giận, và xúc phạm như là anh ấy ném vào mặt em. Vì vậy em đã bỏ đi tắm và ngủ. Tối hôm sau, em đã dằn lòng nói chuyện và xin lỗi anh ấy, nhưng anh ấy bảo em là ng có gia đình ko thể chơi khuya thế mà lại còn ko về tắm rửa cứ thế đi chơi. Em đã cố gỉaỉ thích nhưng anh ấy 1 mực ko nghe cứ nói là ko thể chấp nhận. Mà phải chi em thường xuyên làm vậy thì ko nói gì, đằng này đây là lấn đầu tiên và em cũng đi chơi trong sáng chứ có phải mờ ám gì. Em bảo anh ấy rằng anh cũng thường đi chơi với bạn bè nên anh phải hiểu có lúc vui quá nên có sa đà 1 chút. 2vc cãi 1 hồi anh ấy xách xe bỏ đi nhưng em đã can lại nên ko đi nữa và 2 vc lại ngủ 2 nơi. Hôm nay anh ấy đi làm nhắn tin nói là có việc về trễ nhưng em biết là do ko thèm về chứ chẳng co việc gì cả. Em tức lắm các chị ah. Em chẳng biết tâm sự cùng ai nên lên đây viết ra xả stress. Em làm vậy có gì quá đáng, ko chấp nhận được ko hà các chị? Xin cho em lời khuyên. Cám ơn mhiều.
Giống chồng mình vậy!Anh đi chơi hoài có sao đâu nhưng đến lượt mình đi chơi là anh khó chịu!Nhưng mình cũng thương và chiều anh lắm!Mình biết anh không...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà mình á, còn lâu, chỉ...
Ông này không hản ích kỷ, mà còn có vấn đề tâm lý...