Vợ chồng e không phải là hiếm muộn về đường con cái. Con trai đầu của em năm nay đã học lớp 7 rồi. E năm nay 36, chồng em 40. Vợ chồng em đều là công nhân. E thấy mình cũng lớn tuổi và rất muốn sinh thêm một bé nữa. Nhưng chồng em thì không đồng ý với lý do : cuộc sống vẫn còn khó khăn quá, giờ nếu sinh thêm con thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn. E vì quá ham con nên tìm đủ mọi cách thuyết phục chồng. A ấy vẫn không chịu bằng cách khi quan hệ a ấy không chịu xuất tinh vào trong. Khi em làm áp lực đòi chia tay thì anh ấy bảo : ừ, anh chiều em, nhưng anh nói trước e sẽ khổ hơn khi có thêm con đấy. Em chấp nhận hết miễn là mình có con mà anh. Nhưng cuối cùng thì sau mỗi lần quan hệ anh ấy vẫn không cho em thoả mãn, mỗi lần như vậy anh lại xin lỗi em. Giờ em phải làm sao mới thay đổi được suy nghĩ của anh đây. E rất muốn có con chồng ơi.