Chào các bố các mẹ, em năm nay 25t, chồng em 30t. Chúng em mới cuới vào tháng 10, quen và yêu nhau hơn 1 năm mới cuới, hiện tại em đang mang thai. Nói sơ qua về chồng em thì là 1 nguời khá cứng nhắc và khô khan, anh không có thói quen biểu hiện tình cảm cá nhân ra bên ngoài, lúc mới yêu em cũng hơi khó chịu nhưng giờ cũng quen rồi, anh hay đi nhậu, 1 tuần khoảng 2 lần, khi say thì không làm chủ đuợc bản thân, nhưng ít khi say ạ, truớc khi quen em thì anh cũng có yêu vài nguời truớc, chồng em đuợc caí là ngoại hình rất đáng yêu cộng thêm tính tình lạnh lùng nên các cô bị thu hút rất nhiều, chủ yếu là các cô ấy chủ động tấn công.


Lúc yêu nhau, lâu lâu em thấy điện thoại anh có vài tin nhắn nhớ nhung của các cô nào gửi đến, anh thì cũng lâu lâu đưa đẩy, em cũng nói chuyện rõ với anh, anh bảo chỉ chọc cho vui, em thấy cũng chưa quá nên cũng không làm căng lên. Nhưng có 1 nguời, theo em biết thì là nguời yêu cũ của anh năm lớp 11, hiện đang làm giáo viên ở cách chỗ chúng em làm việc 40km, đã có chồng và có con, chị này rất hay chủ động nhắn tin cho anh, nói đưa đẩy rất nhiều, thuờng nhắn lúc 21h đổ đi, em bắt gặp vài lần nhưng không nói gì cả.


Ngày cuới, anh có đi nhậu chia tay bạn bè, lúc đó có cả chị này, 2 nguời làm gì em không biết vì không tham gia, lúc chồng em đến nhà em thì em xem điện thoại, thấy chị ấy nhắn tin trách chồng em này nọ, bảo là lần sau không đuợc thế, chồng em bảo là say quá có biết gì đâu, chị ấy bảo là chồng em nói hận chị ấy này nọ, rồi bảo chồng em nay mất trinh rồi, blah blah, chị này nói chuyện có vẻ gợi mở lắm, chồng emn thì cứ nói trống không, bảo là say quá nói tầm bậy thôi. Em đọc đuợc hết nhưng không hề nói gì, chỉ nói bóng gió với chồng là không đuợc tòm tem này nọ, em sẽ không để yên đâu, anh chỉ cuời bảo em suy nghĩ linh tinh.


Từ hồi em có bầu, vợ chồng em không quan hệ vợ chồng nữa, vì thai của em yếu, rất dễ động, nên anh không dám ngo ngoe gì cả, cách đây khoảng hơn 1 tháng, em thấy chị ấy và chồng em nhắn tin với nhau, nội dung thì em không nhớ hết l;à ai nhắn cho ai truớc, chỉ nhớ là chồng em than rằng khó chịu, bứt rứt vì em bầu bí không làm gì đuợc, chị ấy bảo chồng em ngu thế, vợ bầu thì đổi kiểu bầu, không sao đâu, chồng em bảo là sợ có chuyện gì sẽ rất hối hận, có gì thèm quá thì ra ngoài cũng đuợc.


Chuyện cũng không có gì nhiều nếu như chị ấy không thuờng xuyên liên lạc với chồng em, mỗi khi chồng em về nhà ông bà nội thì 2 nguời thuờng gặp nhau, có khi 2 nguời, có khi cả hội bạn. Hôm Tết chị ấy và các bạn anh cũng đến nhà bố mẹ em chúc Tết, hôm sau em thấy chị ấy nt cho chồng em, bảo nhìn em hiền quá, và thấy tọio nghiệp em. Chồng em không nói gì.


Hôm nay em xem điện thoại chồng, thấy 2 nguời nhắn tin, bảo là hôm nay chị ấy sẽ xuống chỗ chúng em ở làm gì đó, hẹn chồng em đi cafe, chồng em thì bảo em là hôm nay anh đi giao dịch, trưa anh về. E m nghi ngờ nhưng không hỏi thêm, khi anh đi rồi em mới gọi cho chị đồng nghiệp anh hỏi hnay có phải ngày giao dịch không và anh có phải tham gia không, thì chị bảo có.


Các mẹ giúp em với, vấn ề em muốn biết hiện giờ là:


- Chồng em như vậy có phải ngoại tình không?


- Em phải làm gì với người phụ nữ kia ạ?


Em bây giờ rất băn khoăn, em nghĩ đây chỉ là tình bạn bình thường ( về phía chồng em ) và không muốn làm to lên, nhưng lại thấy kiểu cách nói chuyện của chị kia rất là lẳng lơ, em sợ chị ta sẽ dụ dỗ chồng em hư mất :(. Chồng em trước giờ rất thoải mái về tính cách, và đàn ông mà, gái cho ăn thì ai chả ăn phải không các mẹ?


Mong các mẹ cho em 1 lời khuyên ạ.