Hai vck e mới kết hôn và đang có 1 bé trai 6 tháng. Ngày e mới sinh cháu cũng là lúc hai vck k ngủ cùng nhau. Một hôm Ck gửi nhầm tin nhắn cho e e cũng vào đọc và ngỡ rằng Ck đang nhắn tin với người yêu cũ.và cũng từ đây e để ý đến a nhiều hơn và phát hiện tối nào họ cũng nhắn tin với nhau tới tận khuya. Lúc đó bực lắm nhưng cố tỏ ra k có gì. Hôm hai vck ngồi nc e đề cập đến thì chối phăng đi là k có nên e đành làm căng bảo sẽ nói với bme a nhưng a cũng chẳng nhận,thế là tối hôm sau e tâu luôn với bà thì mới dám nhận rồi cũng chẳng được lấy 1 câu xin lỗi từ a luôn. Nhưng may là a vẫn hứa là a sẽ k nt với chị ấy nữa nên e cũng yên tam phần nào. Rồi bẵng đi 1 thời gian e lai phát hiện họ nt với nhau tiếp cũng như lần trước e hỏi lý do thì lại bảo nhắn tin hỏi thăm sức khỏe với công việc. Có đời thưở nhà ai đêm nào cung đi hỏi thăm sức khỏe với công việc vào cái h đêm ấy k.thêm vào đủ thứ chuyện trên đời làm e thấy nhiều lúc ngột thở lắm. Từ ngày e sinh cháu bố mẹ e phải cho từng đồng một mua sữa mua bỉm cho cháu thế mà a còn mang bố mẹ e ra nói thế này thế kia. Lại còn ra cái điều cấm đoán k cho e với con xuống nhà ngoại. Khổ đã chấp nhận lấy nhau e bỏ qua hết quá khứ của a dù như thế nào đi nữa nhưng a ích kỷ thi thoảng lại khơi lại quá khứ của e để nói. Rồi có lần dùng hành động chân tay với e e thật sự thất vọng về Ck lắm. Ngày trước yêu có khi nào a ntn đâu mà h khác xưa quá. Thật chẳng biết phải như thế nào.e cũng chẳng dám tâm sự với ai. Mn cho e lời khuyên với!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của anhtom2014