Em lấy chồng mới đc 3 năm nhưng trước đó có 1 quãng thời gian dài để yêu nhau và tìm hiểu (10 năm)


Vợ chồng em trong suốt thời gian từ khi lấy nhau đến giờ sống rất vui vẻ và happy, có cãi vã nhưng cũng ko co gì là nghiêm trọng.


Đùng phát tuần trước em vô tình đoc đc tin nhắn trong đt của 1 cô gái gửi cho chồng, đại ý là em nhớ anh quá ect...


Em hỏi chồng và a ấy thú nhận là có nhắn tin qua lại với cô kia, vì bình thường có nhiều chuyện không thể nói đc với em, cần ng` tâm sự chứ ko có gì khác. Chồng em bình thường khong đẹp trai nhưng dẻo miệng nên cũng có rất nhiều em gái thích. Anh nói là do cái tính đong đưa nên cô kia mới như thế, rồi chat chit nhắn tin qua lại với nhau thôi. Cô kia không biết anh có gia đình.


Em làm ầm lên, nặng lời cũng có, khóc lóc cũng có vì thực sự em cảm thấy mình bị lừa dối và bị đối xử như một con ngốc chả biết gì.


Chồng em xin lỗi, năn nỉ đủ hết, hứa sẽ ko liên lạc, xóa hết contact của cô gái kia.


Em không tin, em nói em chỉ tha thứ trừ khi anh đưa số dt cô gái kia cho em thôi.


Lúc đầu chồng em ko chịu, em làm căng thẳng xong cuối cùng anh cũng chịu đưa số dt ra, sau đấy lại quay ngược lại bảo em dồn anh đến đường cùng. Cô kia không biết chuyện anh có gia đình nên không có lỗi, chỉ mình anh có lỗi.


Em nói chuyện với cô kia chẳng khác gì khiến anh không còn mặt mũi nên anh đòi chia tay.


Em giận quá nên ok luôn. Các chị thấy em làm thế là đúng hay sai ? Em có đòi hỏi gì quá đáng hay ko? Em xin số đt cô kia và nhắn tin rất lịch sự để cô kia biết anh ấy là ng đã có gia đình.


Chả lẽ anh thà làm cho em đau khổ còn hơn là bị mất mặt trước 1 cô gái mới quen ?


Anh nói chuyện không có gì mà em làm quá lên, chỉ là nhắn tin ?


Btw, hiện tại em cảm thấy rất chán nản và cần các chị tư vấn