úi zoi ơi, khổ thân em, thành viên mới nôn nóng post bài oánh nhầm tên topic mất rồi, có chị nào biết các sửa không ạ?
các bố các mẹ ơi, có ai gặp vào trường hợp này không ạ? em thì chưa lấy chồng nhưng hnay e cãi nhau nẩy lửa với bf về chuyện này. em thì cho là đã là ng đàn ông, trụ cột trong gia đình thì phải kiếm ra tiền, chứ để vợ kiếm nhiều hơn thì nhiều khi gia đình không yên ấm, hay cãi nhau vì chồng mặc cảm.... còn bf cả e thì bảo giờ là thời buổi bình đẳng, vợ chồng như nhau, kiềm tiền cũng chỉ là cải thiện cuộc sống, ai kiềm nhiều hơn chằng thế...
Em nghĩ là giờ yêu thì thế, chứ đến lúc lấy nhau rồi, cơm áo gạo tiền nẩy sinh ra nhiều vấn đề, vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng không hay cho lắm, như thế vai trò của người chồng sẽ rất là mờ nhạt, giá trị sẽ bị đảo lộn, không hay cho lắm, e có quá cổ hủ không các mẹ nhỉ?
em cũng đã chứng kiến một anh ở trong cơ quan em, vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng, đến hôm đi ăn với cơ quan, anh ý cho cả vợ đi, chị ý chỉ cần chìa cái bát ra là anh ý phải vội vàng đón lấy và xới cơm, trong khi đó bát cơm ngay gần chị ý, điều này để lại cho mọi người bao ngỡ ngàng!
quote="tommyjean;2085035">>Theo em nghĩ thì chuyện thu nhập vợ chồng khác nhau cug có phần ảnh hưởng đến gia đình. Thường thì đàn ông đa số lòng tự trọng của...
Huhu :Crying::Crying::Crying:, Lương mình = 1/4 lương vợ, đi xe thì hay đèo vợ, đi siêu thị thì xách giỏ cho vợ, vợ đang nấu mà hết bột canh/dầu thì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nhưng thực sự em thấy cho dù mình muốn hay không thì khi n...
Bạn mà làm thía. Mai kia...
Em quát chồng em không được...
Tớ chả thấy có gì là "phải...
Quả này gặp mình thì mình...
Lương mình = 1/4 lương vợ, đi xe thì hay đèo vợ, đi siêu thị thì xách giỏ cho vợ, vợ đang nấu mà hết bột canh/dầu thì...
Sợ thía!