CHỊ con nhà bác ruột em lấy chồng được khoảng 2 năm rồi . Cả họ em ai cũng ghét nhưng chị ý muốn lấy đành chịu . Nhà bác em thì khó khăn . Bác có 4 người con . 3 gái 1 trai . CHồng của bác em suốt ngày rượu chè và chửi đánh bác em .Thằng con trai út nhà bác mới bé mà cái mặt đã biểu hiện nét gì ko được bình thường . Nó cứ lấm lét sợ sệt . NHÌn vừa sợ vừa thương . SỢ vì khi nhìn nó em tiên đoán rồi nó cũng sẽ như bố tại nó lấm lét mà hay nói dối ,nói dối như cuội và hay đổi lỗi cho người khác lại cục nữa .ĐIều này thì mẹ em cũng nhận xét thế .CHỊ đi lấy chồng là chị con gái cả của bác .CHồng chị ý từ ngày yêu đã rất khinh khỉnh . Không vồ vập hay yêu quí các em của chị .Mà nhà anh ta cũng chả phải giàu có gì cho cam . Bác em tuy nghèo nhưng lại có đất rộng .Phía trước có cái hiên mở ra chợ . SAu khi lấy chồng thì chồng chị ý dùng cái đằng trước làm tiệm sửa chữa xe máy . DO mới làm lại đường nên đông khách lắm .Thế nhưng anh ta có kiểu rất khốn nạn là cơm hôm nào nhà bác ngon hay bác bắt con gà ở vườn mổ thì ở . CÒn ko thì anh ta tếch về nhà anh ta ăn .Lại chê nhà bác em là lúc nào cũng độc một món . Ý anh ta là nhà bác em ngày lễ hay gì thì chỉ có con gà nuôi ở vườn còn chả có cái gì khác . Bác em nghèo nuôi được đàn gà mổ cho anh ta ăn mà anh ta thì khốn nạn . CHỊ em thì cũng kiểu gì . THấy chồng mình như thế cũng chả góp ý hay gì .Như sợ ý .CHỗ hiên nhà bác nếu cho thuê cũng được ít tiền để bác cho hai chị cùng đứa em còn lại ăn học .Đằng này anh ta chỉ đóng mỗi tiền điện hàng tháng thôi còn chả biếu bác dù biết bác khó khăn chỉ làm ruộng mà nuôi 3 đứa ăn học thêm ông chồng ăn hại .CHị thứ hai nhà bác năm vừa rồi trượt đại học . CHỊ cả nhà bác thương em mới cho chị thứ hai mỗi tháng 500 để đi học ôn . Chả biết thế nào chồng chị ấy biết > CHồng chị ý nặng nhẹ kiểu gì mà chị ý về mắng bác em là mẹ để anh ý biết anh ý mắng con là lừa dối anh ý . Em chả hiểu chị ý nghĩ gì .EM xin nói thêm xe máy do chị em đi làm mua ,tiền cũng chị em đi làm làm ra đem cho chứ ko dùng tiền anh ta .Hồi chị ý sinh con toàn bác em chăm bẵm bế bồng trông nom .Nhà nội anh ta chả thèm ngó cháu . Đến lúc thằng bé nó tuổi rưỡi thì lại giữ rịt ko cho về ngoại . ANh ta tuyệt nhiên ko bao h muốn giúp nhà bác em cái gì . Các chị xem anh ta là loại gì và trị thế nào
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1