Vợ chồng e lấy nhau 3 năm nhưng 3 năm nay chồng em k đi làm và cũng không đóng góp tiền sinh hoạt. Em phải tự lực nuôi con nuôi chồng, ở cùng mẹ chồng và bà cũng đỡ cho tiền điện nước. Lương của e cũng chỉ đủ nuôi con thôi, nếu có việc gì là phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Chồng thì ỉ lại vào mẹ vào vợ, cứ nhong nhóng chơi. Nói mãi không thay đổi gì cả.
Các mẹ chỉ giáo cho e cái không thì mẹ con e khổ quá.
bạn canhdongnang nói khó nghe nhỉ,chẳng biết đã có chồng hay chưa. nếu bieeta trước được thằng chồng như thế,nếu chủ động đc trog chuyện có con thì bạn ấy...
bạn canhdongnang nói khó nghe nhỉ,chẳng biết đã có chồng hay chưa. nếu bieeta trước được thằng chồng như thế,nếu chủ động đc trog chuyện có con thì bạn ấy...
bạn canhdongnang nói khó nghe nhỉ,chẳng biết đã có chồng hay chưa. nếu bieeta trước được thằng chồng như thế,nếu chủ động đc trog chuyện có con thì bạn ấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1