Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
xã mình nhu cầu 1 tuần 1 lần có ít không? hai đứa mình hay giận hờn cãi nhau về chuyện này lắm, mà cãi riết sợ chồng nó kêu... Xem thêm
lại gần anh ý rồi mân mê thân thể ( he he :Sick:) vuốt ve anh ý coi ( vuốt ve chỗ nào cần vuốt ý =)) ) ko nhảy... Xem thêm
mình bỏ bồ ở lại với chồng đó chứ, thương con gái nhỏ nên không ra đi ! nhưng giờ chắc phải suy nghĩ lại quá, bồ thì lúc nào... Xem thêm
xã em từ 12 ngày nay không thèm đụng đến em , chẳnng hiểu sao, tối nào cũng ôm máy tính mà tranh đấu, đánh đấm gì đó trong VLTK... Xem thêm
Mua cái váy ngủ sexy 1 tí, giả vờ lượn lờ trước mặt ax, rùi với với lấy gì đó cho ax biết sự có mặt của mình, sau đó... Xem thêm
Em tưởng mẹ Khủng Long có bồ rồi cơ mà ... Em nhớ nhầm hay sao thế. Hay xã giờ là bồ ngày xưa. Nếu thế thì khổ thật nhờ!... Xem thêm
Xã nhà mình thì tối nào cũng đi ngủ sớm .trước khi đi ngủ lại hỏi ,em có muốn làm gì ko để anh đi ngủ đây .mà mình có... Xem thêm
Cẩn thận ko khéo ông xã bạn mắc bệnh nghiện game online rồi cũng nên, bệnh này khó chữa lắm đấy. Dọa bỏ về nhà mẹ đẻ mấy ngày xem... Xem thêm
Nhiều cặp vợ chồng thành đôi rồi về cứ thế sống theo quán tính, đến khi va chạm, khúc mắc hoặc gặp biến cố nào đó mới vỡ lẽ.Chào chị Hạnh Dung,
Chồng tôi không phải là trụ cột gia đình. Từ khi lấy chồn...
Càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng vì tính nhu nhược của chồng. Anh chẳng thể làm chỗ dựa cho tôi cả về vất chất lẫn tinh thần… Cũng chính vì quá hiền lành mà anh trở thành con người nhu nhược, ai ...
Chào em!
Tôi rất thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh mà em đang gặp phải. Vợ chồng em đã rất thương yêu nhau và sẽ thật hạnh phúc khi được sư vun vén ủng hộ của đôi bên. Nhưng thật buồn khi mối quan hệ ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2