chào các mẹ. em có vấn đề này mong các mẹ giúp đỡ.


em đang ở chung ăn riêng. mới đầu e ở chung 1 năm và góp tiền sinh hoạt cho bố mẹ chồng .e mới ăn riêng được 3 tháng..


lúc về nhà chồng bố mẹ đẻ e có cho 2 vợ chồng chút vốn liếng làm ăn.tiền mừng của 2 đứa thì chồng giữ còn tiền mẹ em cho thỳ chồng nói để em cầm.


được ít ngày a nói với em là e cầm tiền thỳ góp tiền ăn +điện nước 4 triệu cho mẹ .còn tiền mừng cưới a để làm ăn.


lúc đó em nghĩ mình cũng có công việc nên em chấp thuận.lương của e cũng không cao lắm.em chỉ đủ góp còn dư chút ít để mua mấy thứ linh tinh thôi. thế rồi 2 tháng sau a nói là a thiếu tiền làm ăn bảo e đưa cho a tiền vốn mẹ em cho đó. cả mẹ chồng cũng bảo e thế. e nghĩ lấy nhau rồi tiền của ai cũng là tiền chung nên e đưa a. hàng tháng vẫn đi làm để có tiền nộp đầy đủ.sau đó bố mẹ ck xây nhà cho e trai chồng. chồng e phụ giúp bố mẹ nên mấy tháng không lương. em để ý a còn hay mua sắm thay đổi điện thoại. e nói thỳ a hứa không mua nữa nhưng mà vẫn cứ tiếp tục.lúc e hỏi a còn bao nhiêu tiền.a nói còn rất ít. vợ chồng mới cưới nên em k muốn làm lớn chuyện.chỉ mong a sẽ thay đổi. sau đợt đó em có thai nhưng em lại chẳng giữ được.


đến khi mẹ chồng cho ăn riêng. a chỉ mua độc có cái bếp ga với cái nồi cơm điện.a nói những thứ còn lại e mua nhé vì giờ a chưa có tiền.khi nào có a đưa e sau..lâu nay e lo cho gia đình hết rồi nào có quỹ đen quỹ đỏ gì. e ứng trước tiền lương mua sắm đồ đạc..đến khi thiếu tiền.còn vài thứ nữa chưa mua được e bảo a đưa tiền cho em. a đưa cho e đúng 200k và nói a hết tiền rồi. tiền đó em mua được vài thứ vớ vẩn.


mấy hôm em bắt đầu đi chợ.em lại bảo a đưa tiền cho em. em hết tiền rồi. a đang vui vẻ bỗng dưng ỉu xỉu. nhưng mà cũng đưa cho em được 500k


thế rồi chục ngày sau chồng e đưa thêm cho e 3,5 triệu nữa nói là tiền a làm được.e cũng chẳng biết có phải a làm được thật k hay lại rút từ tiền bố mẹ em cho. a bảo e đi chợ mua mấy thứ ngon ngon mà ăn. e nghĩ bụng chẳng phải tháng nào chồng cũng đưa tiền đều đều cho e được nên em chi tiêu cũng bình thường.có món gì ngon mới biếu mẹ chồng. chồng em kêu em kẹt xỉ nhưng mà em cứ kệ .nói gì cũng được.


hôm rồi chồng bảo với là em dâu ngày nào cũng mua đồ ăn cho bố mẹ chồng.mua đồ chơi cho các cháu nhà em gái chồng. .cũng đúng chồng em ấy làm lắm tiền thì em ấy mới làm vậy được. đằng này có nhiêu đâu cơ chứ. thế rồi lại nói em dâu thương em chồng lắm .còn bán cả vàng cưới đi để lấy vốn làm ăn. nói nhiều e cũng mặc kệ .bố mẹ e cho tiền rồi không phải là không có mà e còn chút phòng thân đó thôi.em phải giữ lại.nếu bố mẹ em không cho tiền như em dâu chắc chắn e cũng phải giao nộp lâu rồi.


đợt nọ cái máy lọc nước bị hỏng. em bảo chồng đi sửa chồng bảo không có tiền. e phải đưa lại cho chồng 1 triệu. mấy hôm sau kêu mẹ chồng không có tiền muốn vay. em lại đưa cho ck 3 triệu.thế là đưa được 4 triệu thỳ lấy lại hết rồi còn đâu nữa.


biết e làm có tiền nên sau đấy chồng e không chịu đưa tiền cho em gì cả.mà ăn uống tiết kiệm thỳ lại kêu.. đau đầu hơn là từ khi mất con tới giờ em vẫn chưa có con lại. mà nghĩ giờ có con.lấy đâu ra tiền mà sống nhỉ.chưa kể lúc ốm đau bệnh tật. em phải làm sao đây.