Mấy hôm nay tớ cảm thấy buồn,chán vô cùng tớ cố "gỡ" chuyện gia đình của mình mà k ra khỏi "mớ bòng bong" được
Tớ là diễn viên của 1 đoàn nghệ thuật quân đội,mới lấy chồng thôi chưa có em bé.Công việc của tớ cũng nhàn nhưng khi có việc lại bận suốt ngày,hàng năm tớ phải đi công tác 1 tháng để phục vụ bộ đội.Trước khi cưới chồng cũng biết và "chấp nhận" công việc của tớ,vì chồng k thích tớ làm nghệ thuật nên hiện tớ đang đi học lớp tại chức của 1 trường ĐH.Sắp tới tớ phải đi công tác Quảng Bình 1 tuần làm chương trình khá lớn kỷ niệm 55 năm con đường Trường Sơn,đây là chương trình của Bộ văn hóa giao cho 5 đoàn nghệ thuật ở HN tham gia có 2 đoàn Trung Ương và 3 đoàn quân đội.Nhưng chồng k đồng ý cho tớ đi chỉ vì lý do k muốn thay tớ làm việc đi chợ nấu cơm hàng ngày và cho rằng tớ đi "đàn đúm" mặc dù tớ đã giải thích rất nhiều rằng đây là công việc nhưng chồng vẫn kiên quyết bảo tớ k làm thì bỏ,nói bỏ sao mà dễ dàng thế?Gần 6 năm làm hợp đồng lương thấp nhưng tớ vẫn cố gắng phấn đấu để có được biên chế như ngày hôm nay,là cả 1 quá trình cống hiến sức lực của tớ k đơn giản chút nào,có người hàng bao nhiêu năm làm hợp đồng mà k có biên chế nhưng tớ và 2 bạn nữa đẫmy mắn có được,nếu học trường quân đội ra đoàn làm việc sẽ có biên chế ngay nhưng tớ lại là dân sự vào nên khó khăn hơn.Tớ cũng có xin chồng cho đi lần này tháng sau đi công tác 1 tháng tớ xin nghỉ nhưng vẫn k đồng ý.Chồng tớ là người ghen vô cùng ngày xưa đang yêu cứ đi làm là 10p đt hỏi tớ 1 lần đang ở đâu?làm gì? Vì tình cảm của anh ấy dành cho tớ rất nhiều nên tớ đồng ý cưới hy vọng lấy nhau xong chồng bớt ghen hơn,thì cũng bớt ghen hơn thật thay vào 10p gọi 1 lần là nửa tiếng hay 1 tiếng gọi 1 lần,khó chịu lâu ngày cũng thành quen.Ngày xưa tớ có rất nhiều bạn nhưng khi yêu và cướci chồng tớ hạn chế rất nhiều,kể cả bạn gái tớ cũng ít gặp hơn.Lịch hàng ngày của tớ sáng nấu ăn sáng cho bốn chồng,chồng và mình ăn rồi đi làm,trưa về cửa hàng ăn cơm (tớ mở 1 cửa hàng kinh doanh với chị gái nữa lấy chồng xong tớ cũng ít chăm lo cửa hàng hơn) chiều lại đi làm xong đi chợ về nấu cơm,6h tối đi học thế là hết ngày thử hỏi bạn bè hay đi vớ vẩn vào giờ nào nữa mà chồng vẫn cho rằng mình k chăm lo cho gđ.Trưa hôm qua đi ăn với mấy chị bạn mà chồng đt,nt bảo mình đi đàn đúm ăn mất cả ngon...còn nhiều chuyện bức xúc khác nữa tớ kể ra đây cũng k hết.Cuộc sống như vậy quá là địa ngục chứ k phải cuộc sống nữa.
Tớ phải công nhận chồng chiều tớ thật,xe đẹp nhất,đt đắt nhất đều mua cho tớ,nhưng hễ bảo gì tớ k làm theo lại nói anh lo cho em thế mà em k nghe lời a...
Thôi tớ kể lể nhiều quá quay trở lại chuyện đi công tác tớ k biết nên nói hay giải thích thế nào cho chồng hiểu và xuôi nữa,tớ sắp phải đi rồi ai giúp tớ với